Tin tức trên báo Người Đưa Tin, TAND TP. Hà Nội vừa đưa các bị cáo là Đặng Văn Việt (SN 1985) và Nguyễn Minh Ngọc (SN 1983) cùng trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ra xét xử về tội “Giết người”.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Tuy nhiên, qua quá trình xét xử công khai tại phiên tòa, VKSND TP Hà Nội đã rút quyết định truy tố các bị cáo về tội "Giết người" và chuyển sang tội "Cố ý gây thương tích".
Theo đó, trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau: Vào chiều ngày 2/3/2014, các anh Tạ Duy Hải (SN 1983, ở khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội), Hồ Sỹ Quang (SN 1987), Nguyễn Văn Cừ (SN 1987), Nguyễn Đức Anh (SN 1994), cùng các ông Nguyễn Ngọc Xoan (SN 1956), Nguyễn Quốc Hội (SN 1948), tất cả đều trú tại Quỳnh Lựu, Nghệ An đến dự đám cưới của một người thân ở phố Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sau khi cùng nâng những chén rượu thân tình chúc mừng hành phúc cho đôi bạn trẻ, cả đoàn người trên lại kéo nhau về khi trời cũng đã bắt đầu chập choạng tối.
Do buồn đi vệ sinh, lại ngại quay trở lại đám cưới, ông Hội đã chạy sang vỉa hè trên phố Cửa Đông toan “tè” bậy vào khu vực bốt bảo về cơ quan Công Đoàn Việt Nam thì bị anh Hoàng Tiến Dũng (SN 1959) là bảo vệ ở đây đồng thời cũng là tổ trưởng tổ dân phố số 3 phường Cổ Đông ra nhắc nhở. Do vậy mà giữa hai bên đã lời qua tiếng lại.
Do nhóm của ông Hội có đông người, yếu thế, ông Dũng đã gọi điện cho Đặng Văn Việt đến giúp. Ngồi cùng với Việt khi ấy còn có Nguyễn Minh Ngọc, nhận được điện thoại cầu cứu của bạn nên cả hai người này vội chạy đến.
Được mọi người can ngăn nên nhóm của ông Hội cũng chịu lên xe bỏ về.
Nếu như không có sự việc nhầm đường thì có lẽ mâu thuẫn trên cũng sẽ chỉ dừng lại ở việc cãi cọ và có khi những con người ấy sẽ chẳng còn gặp lại nhau.
Thế