Video clip: Lời khai của anh rể đoạt mạng khách "mua vui" để bảo vệ em vợ.
Những ngày gần đây, câu chuyện về vụ án mạng xảy ra tại xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vẫn đang được nhiều người dân địa phương nhắc tới.
Vụ án anh rể đoạt mạng “bạn tình” của cô em vợ bắt đầu từ mâu thuẫn tình cảm nội bộ giữa ông Nguyễn Văn H. (SN 1959) trú tại xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang và chị Nguyễn Thị T. (SN 1971) trú tại xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Chiều 18/4, họ chở nhau đi chơi. Sau đó, giữa họ có mâu thuẫn lợi ích cá nhân nên dẫn đến tranh cãi, xô xát.
Lúc ấy, chị T. đã gọi điện thoại cho anh rể là ông Lê Thanh Bình (SN 1952) trú tại xã Đức Lạc đến ứng cứu.
Sự xuất hiện của ông Bình chưa kịp giải quyết được mâu thuẫn thì giữa ông Bình và ông H. lại xảy ra xô xát.
Sau một lúc cự cãi, giằng co, ông Bình đã dùng đá đánh ông H. khiến ông này ngã gục, đầu chảy nhiều máu và tử vong sau đó.
Hay tin ông H. tử vong, ông Bình đã đến công an đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Là người trực tiếp liên quan, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập chị Nguyễn Thị. T. đến trụ sở để lấy lời khai.
Theo lời chị T., giữa chị và ông H. từng có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên sau đó, hai người đã chấm dứt tình cảm.
Nguyên nhân được chị T. cho biết là vì ông H. đã có vợ con rồi, quan hệ giữa hai người không còn mặn mà như trước nữa nên chị không muốn dây dưa kéo dài.
Mặc dù vậy, thời gian gần dây, ông H. vẫn thường xuyên lui tới, gây khó dễ, kiếm chuyện với chị T., khiến chị T. cảm thấy khó chịu vì chị muốn cắt đứt hẳn để có thể đi bước nữa với người đàn ông khác, chị T. thông tin thêm.