Mấy ngày vừa qua, việc ồn ào giữa hai nhạc sỹ là Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Phúc Thạch (OnlyC) làm nhiều người chú ý bởi thời gian gần đây, vấn đề bản quyền âm nhạc được nhiều người nhắc đến. Theo đó, trên trang cá nhân của mình, phía nhạc sỹ Nguyễn Phúc Thạch (OnlyC) – tác giả bài hát Anh không đòi quà cho biết: “Dự án của chúng tôi bỗng dưng bị những “nghệ sỹ” khác cướp lấy ý tưởng và định làm bài hát một cách đáng hổ thẹn, trong khi sản phẩm của chúng tôi thì chưa ra mắt... Nền âm nhạc nước nhà là đây! Cặp đôi Vầng trăng khóc trong tuổi thơ của tôi đã sụp đổ hoàn toàn…”.
Nhạc sỹ OnlyC
Theo tìm hiểu của chúng tôi, gần đây phong trào hastag (các cụm từ theo sau dấu # xuất hiện trong một lời bình luận, một trạng thái nào đó – PV) có tên #minhlagicuanhau (Mình là gì của nhau) xuất hiện trên hàng loạt trang facebook cá nhân nhiều ca sỹ như Khổng Tú Quỳnh, Isaac, Hoàng Tôn, Hương Tràm, Lou Hoàng... để ủng hộ một sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt do OnlyC sáng tác có tên gọi Mình là gì của nhau. Cả ê - kíp đều rất mong chờ sản phẩm này và cũng đã ấn định ngày chính thức phát hành sắp tới. Tuy nhiên, vào ngày 12/9 vừa qua, một single có tên Mình là gì của nhau được nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung sáng tác do hai ca sỹ Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh cũng ra mắt khiến cho nhạc sỹ OnlyC và ê - kíp… ngỡ ngàng vì tên bài hát này cũng giống tên của sản phẩm bên OnlyC sắp đưa ra thị trường.
Trước những lời lẽ gay gắt trên trang cá nhân của OnlyC, nhiều khán giả đã “ném” nhiều gạch đá vào nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung, ca sỹ Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc, sự việc càng ồn ào hơn khi fan của hai bên lên mạng xã hội để bình luận qua lại và hạ thấp thần tượng của nhau.
Hai ca sỹ Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc hát ca khúc Mình là gì của nhau của N