Sau các cuộc mật phục, đột kích của lực lượng chức năng, số lượng các tụ điểm “kinh doanh mát mẻ” gắn mác doanh nghiệp không những không giảm bớt mà ngày càng phát triển và biến tướng phức tạp tại TP.HCM. Bởi, trong chế tài luật hiện hành, số tiền doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ “mát mẻ” nộp phạt không đáng là bao so với khoản lợi nhuận kếch sù mà dịch vụ này mang lại.
Nơi bay đêm, quy tụ chân dài
Trước những khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trá hình, hàng loạt tụ điểm giải trí, quán bar, nhà hàng tại TP.HCM đã và đang tìm mọi cách né tránh các quy định xử lý của pháp luật. Để lách luật, không ít địa điểm kinh doanh dịch vụ này hoạt động trá hình dưới bóng doanh nghiệp.
Để vạch trần bộ mặt thật phía sau những tụ điểm kinh doanh trá hình nói trên, các cơ quan chức năng tại TP.HCM phải mật phục theo dõi trong một thời gian dài. Đơn cử, vào khoảng 23h ngày 18/6, sau nhiều ngày theo dõi đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính nhà hàng Ân Nam (đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1).
Trước mắt đoàn kiểm tra, một dàn tiếp viên nữ của nhà hàng đang trong tình trạng khỏa thân, múa khiêu dâm để phục vụ các “quý ông”. Không chỉ vậy, tại lầu 4 và 5 của nhà hàng Ân Nam, đoàn kiểm tra còn bắt quả tang hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc hở hang phục vụ khách hát karaoke. Ngày 24/6, theo một nguồn tin cho biết, các “vũ nữ” múa thoát y được nhà hàng gọi tới để phục vụ cho khách có nhu cầu với giá 500.000 đồng/lần.
Hiện trường nhà hàng Ân Nam bị kiểm tra.
Không riêng gì nhà hàng Ân Nam, trước đó vào tối ngày 12/6, đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM bất ngờ kiểm tra với nhà hàng 166 (thuộc công ty TNHH một thành viên nhà hàng Lưu Thủy, tại đường