Ngày 29/8, tại TAND TP Hà Nội, bị cáo Tang Yuan Xun (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) đã bị đưa ra xét xử về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 133, BLHS.
Quá trình mở tòa, tội trạng của Tang Yuan Xun được thể hiện như sau: Khoảng 15h30 ngày 27/06/2015, khi đó chị Phạm Thị Lành (SN 1992, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang ngồi bán nước ở cổng chùa Tây Phương thì gặp một vị khách người nước ngoài là Tang Yuan Xun đang có vẻ lóng ngóng tìm đường, chị này vội đon đả hỏi có đi xe ôm hay không? Ngay khi thấy khách hàng gật đầu, chị Lành vội nhờ người nhà ra trông quán nước thay, bản thân nhanh nhẹn chạy vào lấy xe máy ra “hành nghề”.
Khi chị Lành điều khiển xe máy đến đoạn đường vắng, gần cổng công ty Phú Mỹ Bakery thì Tang Yuan Xun bất ngờ rút ra con dao díp đem theo trong người từ trước đó, kề vào cổ người nữ xe ôm, đồng thời tay trái bóp vào mạng sườn với mục đích cướp điện thoại và tiền của chị này.
Bị cáo Tang Yuan Xun tại phiên tòa sơ thẩm.
Theo như phản xạ tự nhiên, chị Lành vội đưa tay lên giữ con dao thì bị dao nhọn đâm chảy máu. Tuy bị thương, nhưng trong lúc tính mạng đang bị đe dọa, người nữ xe ôm nhanh trí cắn mạnh vào tay tên cướp. Trong lúc giằng co, chiếc xe máy cũng loạng choạng rồi đâm vào cổng sắt của công ty Phú Mỹ Bakery.
Thấy động, bảo vệ của công ty trên vội chạy ra xem thì nhìn thấy cảnh tượng một người phụ nữ ngã dúi dụi bên cạnh chiếc xe, tay trái chị này đang bị thương nặng. Chị Lành khóc lóc cho hay là mình vừa bị cướp.
Người bảo vệ lập tức đuổi theo, đồng thời hô hoán mọi người giúp đỡ, cùng lúc đó một số người dân đang đi đường thấy vậy cũng đuổi bắt tên cướp, khoảng 100 mét thì mọi người bắt được Tang Yuan Xun đồng thời trình báo sự việc trên tới công an.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại p