Anh Nguyễn Văn Minh (SN 1974, ngụ ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin: “Vào ngày 25/3/2014, trong lúc làm công nhân tại một lò sấy lúa trên địa bàn. Anh vợ tôi là ông Trương Thanh Tâm (SN 1968) bị tai nạn lao động, khiến bàn một chân bị đứt lìa. Lập tức, mọi người lấy bàn chân này ướp nước đá và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu và điều trị.
Nhưng do bàn chân bị hoại tử, không thể nối lại được nên bệnh viện trả lại. Sau đó, ông Tâm nhờ tôi mang bàn chân về quê chôn cất”.
Anh Minh nhớ lại ngày đánh mất bàn chân của anh vợ
Lập tức, tôi ra Bến xe miền Tây mua vé về Đồng Tháp và xe khởi hành lúc 11h30 ngày 26/3/2014. Do xe di chuyển một quãng đường khá dài nên tài xế cùng hành khách có dừng lại tại trung tâm TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) để ăn uống, nghỉ ngơi. Ăn uống xong, tôi lên nhầm xe khác để về nhà thì biết mình đã bỏ quên bàn chân ông Tâm trên xe.
Lập tức, tôi điện thoại thông tin cho ông Tâm biết việc mình bỏ quên bàn chân thì ông Tâm nói bỏ đi, chứ biết đâu mà tìm. Mặc dù vậy, tôi vẫn tức tốc lấy xe máy chạy đi tìm bàn chân bị “thất lạc”. Theo chỉ dẫn của nhiều người, được biết xe khách tôi đi sẽ dừng trả khách ở Bến xe Chợ Mới (tỉnh An Giang) vào chiều cùng ngày”.
“Tuy nhiên, khi vừa đến Bến xe Chợ Mới thì dòng người tụ tập ở đây đông nghẹt, ai cũng bàn tán xôn xao về chiếc thùng xốp có chứa bàn chân người. Ngay sau đó, tôi đến nhà xe xin nhận lại bàn chân của ông Tâm thì bị Công an huyện Chợ Mới đưa về trụ sở làm việc.
Qua tường trình và xác minh sự vụ, ngay trong chiều tối, ngành chức năng đã bàn giao bàn chân của ông Tâm cho tôi mang về quê chôn cất”, anh Minh cho biết thêm.