Từ đêm 23 cho đến ngày 26/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, cũng như nhiều địa phường đồng bằng khác, nhiệt độ của ở Thành phố Vinh (Nghệ An) xuống dưới 10 độ. Thậm chí một số nơi nhiệt độ đã xuống mức 0 độ và âm 1 độ.
Hiện, tuyết vẫn đang rơi tại nhiều điểm của các huyện miền núi Nghệ An. Thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, nhiều người còn chưa bao giờ chịu một đợt giá rét như thế này. Vì vậy, đối với những người bắt buộc ra đường đi làm đã phải dùng nhiều cách để chống chọi với giá rét.
Đối với những người đi xe máy, gió rét thổi mạnh càng cảm giác buốt vào tận da thịt. Vì thế, khi đi mọi người đều cố gắng trang bị trang phục ấm áp nhất, như: găng tay, khăn quàng cổ, khẩu trang,…
Ở chỗ nào trên cơ thể không được che chắn thì ngay lập tức cơn buốt lạnh sẽ khiến người đi xe tê tái.
Nhiều người thậm chí còn khoác thêm một chiếc áo mưa để ngăn gió lùa vào người, dù trời không mưa.
Đây là phương pháp hữu hiệu để đối phó với cái lạnh như kim châm của gió rét và những cơn mưa phùn bất chợt, bởi áo mưa khá kín đáo có thể cản gió lùa vào người.
Vào dịp này, nhiều người đổ xô đi mua thêm quần áo chống rét. Với nhiệt độ này thì càng mặc nhiều quần áo càng ấm, nên các cửa hàng áo ấm, đặc biệt là những cửa hàng bình dân lưu động trên vỉa hè rất đông khách.
Tuy nhiên, hình ảnh xuất hiện nhiều nhất chính là những đống lửa được đốt lên để sưởi ấm trên các vỉa hè Thành phố. Nhiều người lao động đã