Tin tức an ninh hình sự ngày 18/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các đối tượng là Nguyễn Văn Việt (SN 1995), Nguyễn Bá Thái (SN 1989) bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” và Lê Văn Hoằng (SN 1991) bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cầm đầu trong vụ án này là Lê Văn Hoàn, nhưng hiện tên này vẫn đang bỏ trốn. Cả bốn đối tượng trên đều trú tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Do bản tính “ham chơi, lười làm”, ba đối tượng cùng quê là Hoàn, Việt và Thái đã bàn nhau lên Hà Nội thuê nhà tại địa chỉ số 37/105 phố Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây, cả ba cùng lên kế hoạch bổ túc thêm kỹ năng về “ phá khóa ” để phục vụ cho nghề “ hai ngón ” của mình.
Trong vòng ba tháng, từ tháng 10/2014 đến 01/2015, Hoàn, Việt và Thái đã trang bị cho bản thân đủ kỹ năng cần thiết cũng như “sắm” đủ cho mình những đồ nghề cần thiết cho công việc bao gồm: cà lê, mỏ lết, đèn pin.
Lại sẵn có xe taxi Mai Linh mang BKS: 29A-209.16 của Lê Văn Hoằng (em trai của Hoàn) gửi tại chỗ thuê trọ của anh trai, nên chúng đã tranh thủ những lúc xe để không để hành nghề trộm cướp. Việt là người điều khiển xe và nơi chúng thực hiện hành vi phạm tội thường là những địa bàn dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phi vụ đầu tiên được chúng thực hiện vào khoảng 01h ngày 12/10/2014, Việt lái xe tới đầu ngõ đường Lạc Long Quân thì dừng lại đợi Hoàn và Thái vào bên trong “do thám”. Ngay khi phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Mai A. (40 tuổi) đã chìm vào giấc ngủ sâu, trong khi cửa sổ tầng 1 lại để toang hoang. Lợi dụng sơ hở này, Thái và Hoàn nhanh chóng lẻn được vào bên trong nhà, liều lĩnh hơn chúng còn “ôm” cả két sắt nhà chị này về phòng trọ một cách trót lọt và dùng đồ nghề phá khóa két. Chúng đã vô cùng “hả hê” với khối lượng tài sản trị giá rất lớn lên đến hơn 250 triệu đồng.
Chỉ cách phi vụ thứ nhất 10 ngày, thì rạng sáng ngày 22/10/2014, cũng với ph