Ngày 20/5, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Hữu (15 tuổi), Trần Thế Thành (17 tuổi, cùng ngụ ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) và Hà Văn Cảnh (32 tuổi, trú ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.
Nạn nhân là vợ chồng anh Nguyễn Văn P. (38 tuổi) và chị chị Đoàn Thị T. (40 tuổi, ngụ ấp Hòa Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới).
Ngày 22/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Lê Thị Cà Thum (46 tuổi, ngụ ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cho biết: “Hôm con trai út Trần Thế Thành (17 tuổi) của tôi bị công an bắt giữ thì tôi con mang cho nó mấy bộ áo quần để thay đổi, và từ đó đến nay tôi chưa gặp lại lần nào. Liên quan đến vụ án “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm” vừa xảy ra trên địa bàn thì Thành có thể bị tên Hà Văn Cảnh (32 tuổi, trú ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) dụ dỗ, lôi kéo nên mới tham gia phạm tội”.
Cũng theo bà Thum, ngay từ khi Thành cất tiếng khóc chào đời thì chồng bà đã bỏ đi. Kể từ đó, bà đành dắt díu 2 người con (Thành và người anh trai của Thành (20 tuổi) – PV) về nhà mẹ ruột xin tá túc. Tại đây, bà Thum làm đủ mọi người để sinh sống, ai thuê gì làm đó nhưng cuộc sống vẫn cứ đói nghèo, do vậy nên Thành chỉ học đến lớp 6 rồi nghỉ.
Trước tết Nguyên đán Bính Thân, Thành có đi Bình Dương làm công nhân nhưng sau đó về quê thì xảy ra chuyện. Riêng người anh trai của Thành cũng vừa bị công an địa phương bắt giữ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Căn còi lá trống hoác của vợ chồng anh P. nơi nhóm Cảnh ập vào gây án (Ảnh Thanh Lâm).
Như báo Người Đưa Tin phản ánh, khoảng 20h ngày 17/5, cả 3 đối tượng trên cùng uống rượu tại một bãi đất trống gần nhà anh P.. Đến khoảng 23h cùng ngày, Cảnh rủ Thành v