Trong màn sương lạnh của trời đêm, nhiều người vô gia cư vẫn phải lang thang trên các tuyến phố, tìm cho mình một giấc ngủ qua đêm, để rồi sáng sớm hôm sau lại tất bật, hối hả trong nhịp sống mưu sinh...
Bà Duy Hường (Quận 3, đường Võ Thị Sáu) ngủ ngay trên hàng nước vỉa hè của mình. Bà đang được các bạn trong đội tình nguyện phát đồ ăn và thuốc
Hơn 12h đêm, khi TP.HCM đã dần chìm sâu vào giấc ngủ, xe cộ trên đường trở nên vắng vẻ, tiếng ồn ào, nhộn nhịp của ban ngày dường như mất hẳn. Ấy vậy mà, trên các tuyến đường, các ngã tư hay dưới chân cầu có vô số người đang nằm ngủ "ngon lành" trong cảnh "màn trời chiếu đất".
Ông Lê Nhân (SN 1966, quê ở Bình Định) đã gắn bó với nghề đạp xích lô hơn 15 năm tại Sài Gòn. Ông mệt mỏi ngủ ngay trên phương tiện mưu sinh của mình trên tuyến đường Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
Anh Nguyễn Trung Thực (Quê Hà Tĩnh) cùng nhiều người vô gia cư khác ngủ "vật vờ" trên tuyến đường Trường Sa (Bình Thạnh) sau một ngày lao động vất vả mưu sinh
Những người này có thể là một cụ già nhặt ve chai, một phụ nữ bán ve số hay một chú đạp xích lô hay có thể là một anh khuân vách, phụ hồ. Cuộc sống của họ là tối đi tới đâu là nhà, ngã tới đâu là giường, lấy mái hiên che sương, bậc thang làm chiếu rồi quấn tạm tấm chăn mỏng, bao nilon rách để che bớt cái lạnh ùa về.
Nhiều người vô gia cư chọn cho mình giấc ngủ tạm bợ (quận 1)
Ngã lưng ngay trên bậc thềm hay vỉa hè (đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp)