Từng mở shop thú cưng chuyên kinh doanh động vật quý hiếm nên khi có khách đặt mua với số lượng lớn, ông chủ kinh doanh hào hứng hẹn giao “hàng”. Tuy nhiên, khi đang đóng gói “hàng” để giao dịch, bất ngờ bị lực lượng chức năng phát hiện.
Bị bắt quả tang khi đang giao dịch
Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Văn phòng phía Nam (C49B) và trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam (ENV) bất ngờ ập vào quán cà phê trên đường Trần Thánh Tông (phường 15, Q.Tân Bình) bắt quả tang đối tượng Phan Huỳnh Anh Khoa (22 tuổi, ngụ phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn bán động vật hoang dã .
Vào thời gian trên, Khoa đang thực hiện giao dịch đóng gói 9 cá thể rái cá vuốt bé (Amblonyx cinereus) và vọc vá chân đen (Pygathrix nemaeus) giao cho khách. Tất cả những cá thể này đều nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Shop thú cưng do Khoa làm chủ có nhiều động vật quý hiếm.
Sau khi bắt quả tang tại hiện trường, Khoa được công an đưa về cửa hàng Vương quốc thú cưng tại địa chỉ 93 Trần Thánh Tông (phường 15, Q.Tân Bình) để tiến hành khám xét. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 2 con kỳ đà Tegu trắng đen, 3 kỳ đà Savanah, 2 sóc, cá sấu, chuột Bắc Mỹ. Sau khi thu giữ, số động vật này được đưa về nuôi dưỡng tại trung tâm Cứu hộ Củ Chi. Tại CQĐT, Khoa khai nhận, mua số động vật hoang dã trên từ Thái Lan, mang về bán cho người nuôi thú cảnh kiếm lời và không ngờ bị bắt giữa ban ngày.
“Vì công an không mặc thường phục nên khi tới gần, em mới biết mình bị phát hiện. Họ đóng giả người mua rái cá nên việc buôn bán diễn ra bình thường. Lúc công an ập tới bắt, em bỏ chạy thì họ mai phục sẵn nên không thể trốn thoát. Với số lượng 9 con rái cá mà họ đặt mua, em cứ nghĩ người ta mua về