Y Dập tái hiện cảnh đánh chồng - (Ảnh báo Tiền Phong)
Theo tin từ báo Tiền Phong, TAND tỉnh Kon Tum vừa tuyên phạt Y Dập (38 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Pờ Ê, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum) 8 năm tù về tội "Giết người".
Tại cơ quan điều tra, Y Dập thừa nhận chính mình đã đập chết chồng.
Theo báo Phụ nữ TP. HCM, vào khoảng 15h30 chiều ngày 15/8/2015, sai vợ đi mua rượu nợ không được nên hai vợ chồng A Thương và Y Dập xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Cũng trong lúc mâu thuẫn, A Thương nói sẽ bán con trâu của gia đình để mua xe máy cho con gái.
Không đồng ý về quyết định trên của chồng, Y Dập và chồng đã làm cho cuộc cãi vã càng thêm nặng nề hơn, trong lúc tức giận Y Dập đã chạy đi lấy dao và gậy lao vào đánh chồng.
Cơn thịnh nộ của Y Dập khiến cho A Thương bị đánh tới tấp. Quá đau đớn, A Thương van xin vợ nhưng Y Dập vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục đánh. Hậu quả là, anh A Thương tử vong do chấn thương sọ não.
Thấy chồng chết, Y Dập vờ tung tin chồng mình bị trúng gió chết với dân làng. Sau đó tổ chức đám tang cho A Thương một cách bình thường. Thấy Y Dập có nhiều biểu hiện lạ, cảm thấy nghi ngờ về cái chết của A Thương nên người dân đã báo cho cơ quan công an biết.
Nhận được thông tin trình báo nghi vấn cái chết của A Thương nên cơ quan công an đã tiến hành khai quật mộ để điều tra.
Tại phiên tòa, bị cáo Y Dập đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, vả lại, còn là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn thấp, thiếu hiểu biết pháp luật. Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tuyên phạt bị cáo Y Dập mức án như trên.
Theo ĐSPL