Ngày hôm qua, Giám đốc quốc gia Hoa Kỳ James Clapper cho biết các điệp viên của Hoa Kỳ không đứng sau vụ sát hại chính trị gia đối lập Nga và không biết người đứng sau vụ việc là ai.
Ông nói với Hội đồng Quan hệ đối ngoại, một tổ chức nghiên cứu ở New York rằng: "Tôi không rõ. Chúng tôi không biết gì về vụ ám sát. Chúng tôi cũng không có bất cứ suy đoán nào về hung thủ trong vụ việc này cả”.
Ông cũng nói thêm rằng những cáo buộc chống lại Mỹ đã được thực hiện nhằm "tạo sự bất hòa chính trị giữa Nga và Mỹ”.
Hàng nghìn người dân xuống đường tưởng nhớ Boris Nemtsov.
Theo Bộ Nội vụ Nga, chính trị gia đối lập Nga Boris Nemtsov đã bị bắn 4 phát ở lưng và chết ngay tại chỗ ở Moscow lúc 23h40 tối 27/2 (20h40 theo giờ GMT) trong khi ông đang đi dạo với bạn gái trên cầu Zamoskvoretsky.
Hôm 1/3, hàng ngàn người đã xuống đường phố của Moscow để tưởng nhớ chính trị gia Nemtsov. Theo cảnh sát Moscow, khoảng 21.000 người tập trung trong các cuộc diễu hành, cùng với đó là khoảng 5.000 đến 10.000 người thuộc phe đối lập.
Trần Hoa (Theo Sputniknews)