Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ

Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ

Thứ 3, 01/08/2017 | 08:45
0
Tối ngày 30 rạng sáng 31/7, hàng trăm người đã tập trung triển khai công tác trục vớt, đồng thời truy tìm tung tích 2 mẹ con bị mất tích sau vụ va chạm đường thuỷ trên sông Sài Gòn…

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông đường thuỷ xảy ra tại cảng An Sơn, xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương, khiến hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thúy Em (SN 1983 và bé Lê Thị Thanh Bình, SN 2007, quê Tiền Giang) bị mất tích, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã triển khai hàng trăm người để tìm kiếm nạn nhân cũng như trục vớt ghe gỗ bị đâm chìm. 

Tới khoảng 14h ngày 31/7, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé gái cách hiện trường hơn 2km. Thi thể người mẹ cũng được tìm thấy sau đó. Cơ quan công an đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại cuộc tìm kiếm:

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 2).

Chiều ngày 30/7, nhiều người nhái thuộc đội Cứu hộ, cứu nạn PCCC tỉnh Bình Dương quần thảo trên khu vực sông Sài Gòn đoạn qua xã An Sơn, thị xã Thuận An để tìm kiếm người mất tích.

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 3).

Công tác chỉ đạo tìm kiếm được lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhanh chóng triển khai, đốc thúc các đơn vị.

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 4).

Khu vực xảy ra vụ việc gần cảng An Sơn đang trong quá trình thi công.

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 5).

Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 cho lắp đặt các phao nổi phân luồng cảnh báo thuyền bè qua lại.

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 6).

Một trong những người điều khiển sà lan hàng trăm tấn gây tai nạn khiến chiếc ghe gỗ đắm dưới nước.

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 7).

Hai cha con mong ngóng tin tức người thân. 

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 8).

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 9).

Các chiến sĩ công an trắng đêm thực hiện công tác hỗ trợ, hút cát bên trong ghe gỗ ra ngoài, đồng thời đưa thùng phuy chứa nước xuống sông, cố định vào ghe gỗ sau đó rút nước để thùng nổi lên cùng ghe, thực hiện công tác trục vớt.

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 10).

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 11).

Thân nhân những người mất tích khóc nức nở cầu cho lực lượng chức năng sớm tìm được thi thể hai mẹ con mất tích sau vụ va chạm.

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 12).

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 13).

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 14).

Tới hơn 9h sáng ngày 31/7, chiếc ghe gỗ được trục vớt lên mặt nước, sau đó lực lượng chức năng lai dắt từ khu vực cảng An Sơn, xã An Sơn, thị xã Thuận An về cảng Bà Lụa, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một để phục vụ công tác điều tra.

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 15).

 

Xã hội - Toàn cảnh cuộc tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong vụ chìm ghe gỗ (Hình 16).

Tới khoảng 14h ngày 31/7, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé gái trong vụ chìm ghe cách hiện trường vụ việc hơn 2km. Thi thể người mẹ cũng được tìm thấy sau đó. Cơ quan công an đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

 

Khoảng 3h ngày 30/7, ông Lê Văn Thuận (SN 1979) điều khiển ghe chở cát, trên ghe có bà Nguyễn Thị Thúy Em (SN 1983), Lê Long An (SN 2001), Lê Thị Thanh Bình (SN 2007 là người cùng nhà, quê ở tỉnh Tiền Giang) lưu thông trên sông Sài Gòn (hướng từ Bình Dương về TP.HCM)

Khi đi qua khu vực cảng An Sơn, xã An Sơn, thị xã Thuận An thì bất ngờ bị sà lan mang số hiệu SG 7552, trọng tải 749 tấn chạy phía sau tông trúng. Vụ việc khiến cả 4 người trong gia đình ngã xuống sông, ông Thuận và Long An biết bơi nên may mắn thoát chết. Riêng bà Em và cháu Bình mất tích.

Liên quan tới vụ việc trên, cơ quan công an đang tạm giữ ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê Long An) và Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi) để điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, ông Hải khai vào thời điểm tai nạn, ông Kha đang lái tàu thì buồn đi vệ sinh và nhờ ông Hải lái giúp. Khoảng 10 phút sau thì xà lan xảy ra va chạm.

Phùng Sơn 

 

Cùng tác giả

Bình Dương: Thủ đoạn tinh vi của kẻ lập nhiều công ty “ma” để mua bán hoá đơn

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:50
Thuỷ đã sử dụng nhiều căn cước mua từ mạng xã hội, sau đó lập khống nhiều công ty để mua bán hoá đơn “ma”.

Bình Dương: Bắt đối tượng người nước ngoài tổ chức trộm cắp tài sản

Thứ 2, 13/05/2024 | 09:30
Sau khi nhập cảnh vào Bình Dương, nhóm tối tượng đến từ Trung Quốc lập kế hoạch để trộm cắp tài sản của người dân.

Bình Dương: Khu công nghiệp vi phạm quy định pháp luật về xây dựng

Thứ 6, 10/05/2024 | 05:45
Chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Bình ở tỉnh Bình Dương đã vi phạm trong công tác xây dựng, giải phóng mặt bằng.

Hơn 4 triệu lượt khách tới Côn Đảo bằng máy bay AN-38 và ART72

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:11
Trong 20 năm, đã có hơn 72.900 chuyến bay AN-38 và ART72 tới Côn Đảo, chở hơn 4 triệu lượt khách tới tham quan địa điểm này.

Cắm lại biển cảnh báo trước dự án Charm Diamond sau phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:22
Cơ quan chức năng đã cắm lại biển thông báo trước dự án Charm Diamond sau phản ánh của Người Đưa Tin.