"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" kể câu chuyện về bọn trẻ ở làng quê nghèo, phim được ví như một tấm vé thông hành hoàn hảo để đưa người xem bước lên chuyến tàu đi về tuổi thơ.
Trailer đẹp mê hồn của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là dự án điện ảnh được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do đạo diễn Victor Vũ - "cha đẻ" của những tác phẩm nổi tiếng như Cô Dâu Đại Chiến, Scandal: Bí Mật Thảm Đỏ... trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Mở đầu bằng lời giới thiệu: "Ai cũng có một tuổi thơ để trở về", từng cảnh quay trong đoạn trailer được tung cách đây không lâu đã chạm đến sâu thẳm nơi trái tim của khán giả. Trước khung cảnh làng quê mộc mạc với hình ảnh thân thương con trâu đi trước, cái cày theo sau, người xem như một lần nữa được sống lại với những ký ức tuổi thơ của chính mình.
Bằng ngôn ngữ điện ảnh, Victor Vũ đã khéo léo thể hiện lại câu chuyện về những đứa trẻ trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh một cách chân thật và sống động nhất. Không màu mè hay hào nhoáng, mỗi thước phim trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đều toát lên sự gần gũi và giản dị. Khán giả không chỉ bị cuốn vào mối quan hệ của bộ ba Thiều, Tường và Mận mà còn vô cùng thích thú khi theo dõi cuộc sống của bọn trẻ ở làng quê nghèo. Hình ảnh chúng vô tư cắp sách đến trường, rồi lại hồn nhiên chơi đùa sau những giờ tan học đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
3 diễn viên nhí trong " Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ".
Chứa đựng những ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bộ phim thực sự gây xúc động mạnh ngay từ thời điểm dự án khởi động. Hầu hết khán giả đều tin tưởng, tác phẩm này sẽ là một cú "hit" trên màn ảnh rộng Việt Nam trong nửa cuối năm nay. Đây có thể được xem như một tín hiệu mừng cho nền điện ảnh của nước nhà. Bởi sau thời