Vietnam’s Got Talent 2016 tâp 6 tiếp tục làm “kinh ngạc” người xem với những tiết mục hấp dẫn, gây cấn và đặc biệt. Bộ ba quyền lực Huy Tuấn – Bằng Kiều – Trấn Thành tiếp tục trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau và không ít lần phải cười “lăn” vì những màn trình diễn bất ngờ, không thể đoán trước của các thí sinh.
Cô bé 12 tuổi Đặng Thị Phương Anh đến từ TPHCM đã là chủ nhận của nút vàng quyền lực từ giám khảo Bằng Kiều. Yêu thích nhạc opera và tự tập hát theo các video trên mạng, Phương Anh đã có một màn biểu diễn “xuất thần”. Dù mới 12 tuổi nhưng bãn lĩnh và sự “bình thản” khi hát thể loại nhạc hàn lâm kén khán giả của Phương Anh đã chinh phục ban giám khảo.
Khi bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên, Phương Anh đã khiến ban giám khảo kinh ngạc bởi giọng hát cao vút. Giám khảo Bằng Kiều đã chăm chú nghe cô bé hát và không ngần ngại trao cho nút vàng quyền lực cho giọng hát tình cảm của Phương Anh.
Nhóm HCYA mở đầu bằng vở kịch ngắn mà giám khảo Trấn Thành nhận xét là suýt “bấm nút đỏ” nhưng lại kết thúc bằng những tiếng cười sảng khoái của cả khán phòng. Sự thay đổi không khí bắt đầu từ khi thành viên nữ ngồi xuống, lần lượt bày đồ ăn, còn anh chàng Đoàn Kiên Định cất giọng hát bài nhạc chế theo giai điệu ca khúc Ring my bells của Enrique Iglesias.
Bài nhạc chế có nội dung hài hước và giai điệu lẫn ca từ đều “khớp” với từng nốt nhạc, giám khảo Huy Tuấn – Trấn Thành – Bằng Kiều đều cười không ngớt và “tâm đắc” với từng lời của bài hát cũng như sự thông minh của Kiên Định.
Xuất sắc nhận được 3 sự đồng ý từ giám khảo, cô Nguyễn Bạch Mỹ Linh (36 tuổi) với giọng hát cải lương ngọt ngào