Kế hoạch đào tẩu táo tợn
Sinh ra tại Quảng Nam, Võ Văn Một (SN 1985, quê xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) sớm ly hương vào TP.HCM kiếm sống. Tại đây, không việc làm, Một chọn cướp tài sản làm “nghề” nuôi thân.
Sau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ, nhận thấy “uy” của mình ngày càng tăng cao trong giới giang hồ, Một móc nối, mua súng, thu nạp đàn em để thực hiện các vụ “ăn hàng” táo tợn. Có súng, được đàn em kính nể, Một không chỉ xua đàn em cướp các tiệm vàng ở ngoại ô mà còn thẳng tay bắn vỡ tủ kiếng, cướp vàng tại các cửa hàng kinh doanh đá quý vàng bạc tại các quận trung tâm.
Ngay lập tức, Công an TP.HCM vào cuộc truy quét. Sau nhiều chuyên án, cơ quan này liên tiếp triệt phá, bắt giữ đàn em thân tín của Một. Tuy nhiên, gã được đàn em che giấu, bọc lót nên nhiều lần, thoát khỏi lực lượng chức năng.
Cuối năm 2013, trước lệnh truy nã, Một họp tay chân thân tín, lên kế hoạch đào thoát khỏi TP.HCM tìm đường ẩn náu. Sau nhiều phương án, Một quyết định chọn bãi vàng tại Quảng Nam, nơi tập trung nhiều thành phần có mối quan hệ phức tạp, xa khu dân cư để lẩn trốn.
Liều mình dấn thân vào “hang cọp”, Một tuyên bố phải huyết chiến, thậm chí “bắn vỡ sọ” kẻ ngáng đường trú ẩn, làm ăn.
Sau nhiều lần huyết chiến bằng hàng nóng, băng của Một giành được vị trí nhất định trong bãi vàng. Đến khi có chỗ đứng, tạo được thanh thế, Một chủ động đình chiến để tránh ồn ào dễ lộ thân phận.
Nhớ lại thời điểm đó, Thiếu tá Võ Duy Thắng chia sẻ: “Nhận được lệnh, tôi lập tức nghiên cứu hồ sơ, lên đường thu thập thông tin của đối tượng. Một từng là tướng cướp có máu mặt tại TP.HCM nên có những mối quan hệ phức tạp. Không chỉ được đàn em bảo bọc, Một còn hết sức tinh ranh, xảo quyệt trong việc trốn chạy”.
Theo Thiếu tá Thắng, trên đường trốn nã, đối tượng không hề liên lạc với thân nhân cũng như đàn em ở lại. Do đó, công