Trời tạnh mưa nhưng nhiều nơi vẫn chìm trong nước

Trời tạnh mưa nhưng nhiều nơi vẫn chìm trong nước

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Sáng nay 27/9, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tạm ngớt cơn mưa, trời bắt đầu hửng nắng. Tuy nhiên, mực nước tại các con sông, hồ trên địa bàn vẫn còn đang tiếp tục dâng lũ, khiến nhiều nơi vẫn còn bị ngập chìm trong biển nước.

Theo ghi nhận của PV Nguoiduatin.vn, khoảng hơn 1h sáng ngày 27/9, tại Huế xuất hiện cơn mưa rất to kéo dài suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, kèm theo sấm chớp, gây ngập úng ở nhiều nơi. Tuy nhiên, sáng nay trời đã tạnh mưa nhưng nhiều tuyến đường trên các vùng ven sông vẫn còn bị ngập chìm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân địa phương.

Tính đến 7h sáng 27/9, mực nước tại các con sông Hương, sông Bồ, An Cựu,… đang tiếp tục dâng cao, lên rất nhanh. Cụ thể, mực nước đo được trên sông Bồ (tại Phú Ốc) là 2,07m, trên báo động 1 là 0,57m; sông Hương tại Kim Long: 2,60m, trên báo động 2 là 0,60m. Tại địa bàn các huyện Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang,… mực nước ở các con sông vẫn còn lớn, khiến nhiều nơi bị chia cắt, làm đảo lộn cuộc sông của người dân.

Hơn 9h sáng nay, PV đã có mặt tại địa bàn các xã, huyện thuộc vùng ven sông Hương và ghi nhận tình trạng người dân nơi đây vẫn bất chấp tính mạng để đánh bắt cá giữa dòng nước lũ.

Ở tuyến đường mới Trịnh Công Sơn (TP Huế), do bị ảnh hưởng của đợt nước lũ dâng cao từ chiều tối qua (26/9) nên nhiều khu vực vẫn bị nước ứ đọng, gây khó khăn cho việc người dân đi lại.

> Chùm ảnh được PV ghi lại vào sáng 27/9 tại Huế:

Người dân nơi đây bất chấp tính mạng để đánh bắt cá giữa dòng nước lũ.

Vương Hoàng