Từ kỹ sư thành kẻ cướp
Theo cơ quan điều tra, trước đó, Hưng làm việc tại nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả – Quảng Ninh. Trong khoảng thời gian này, Hưng chơi cá độ bóng đá qua mạng nên dẫn đến cảnh nợ nần, gia đình nhiều lần trả nợ cho Hưng.
Tháng 2/2014, Hưng làm kỹ sư tại ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 thuộc xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và ở phòng tập thể của ban quản lý. Đến tháng 8/2016, gia đình Hưng chuyển về khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải thuê nhà ở riêng.
Khi vào Trà Vinh lập nghiệp, Hưng không từ bỏ thói ham mê cờ bạc mà vẫn tiếp tục tham gia, dẫn đến cầm cố xe, vay mượn tiền của bạn bè, đồng nghiệp, người thân để lấy tiền cá cược.
Khoảng đầu năm 2017, Hưng bị các chủ nợ liên tục yêu cầu trả nợ nhưng do không có khả năng chi trả nên Hưng nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Trà Vinh là mục tiêu mà Hưng lựa chọn để cướp. Theo Hưng khai nhận, y nhận thấy ngân hàng mới thành lập còn nhiều lỏng lẻo, nhân viên không ai quen biết.
Trước khi gây án, Hưng đi TP.HCM mua một khẩu súng ngắn bắn bi nhựa, một áo khoác đen, một mắt kính đen và 2 túi xách loại thể thao mang về cất giấu trong tủ cá nhân của phòng tập thể, chờ cơ hội gây án.
Khoảng 9h ngày 26/4, Hưng mượn xe gắn máy biển số 84G1–059.48 của đồng nghiệp rồi mang theo “dụng cụ” đã mua chuẩn bị trước đó đi cướp.
Do đã có tính toán từ trước, Hưng chạy xe vào một con hẻm thuộc khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải cách phòng Giao dịch ngân hàng Vietcombank khoảng 300m rồi dừng lại sử dụng mỏ lết mở biển số xe bỏ vào cốp, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, kính đen.
Chuẩn bị xong, Hưng lên xe chạy đến gần phòng Giao dịch. Thế nhưng, đối tượng cảm thấy còn phân vân nên không thực hiện mà quay lại hẻm cởi áo khoác bỏ vào túi xách, lắp lại biển số chạy về nhà ăn cơm và uống hai lon bia.
Cướp ngân hàng để trả nợ “đỏ đen”
Chiều cùng ngày, Hưng quyết định đi cướp, Hưng kéo mũ áo khoác trùm đầu, đội mũ bảo hiểm và kéo kính xuống che mặt, đeo khẩu trang, kính đen lên xe chạy đến phòng Giao dịch ngân hàng Vietcombank.
Hưng đậu xe ngoài hành lang ngân hàng, đầu xe hướng ra đường nhựa. Lập tức, Hưng bước xuống mở mũ bảo hiểm treo trên xe, chìa khóa vẫn cắm trên ổ khóa.
Khi đó, bên trong phòng Giao dịch chỉ có Trưởng phòng, 5 nhân viên và 1 bảo vệ đang phô tô giấy, không có khách hàng đến giao dịch.
Hưng đẩy cửa bên bước vào, chĩa súng về hướng nhân viên ngân hàng đe dọa, uy hiếp rồi đưa 2 túi xách yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào đó.
Nghĩ là súng thật, sợ ảnh hưởng đến tính mạng, nhân viên ngân hàng không dám chống cự, lấy tiền bỏ vào túi xách đưa cho Hưng.
Sau khi lấy tổng số tiền mặt 1.580.000.000đ và 35.900 USD vừa cướp, Hưng tiếp tục chĩa súng đe dọa, yêu cầu tất cả nhân viên lùi vào góc phòng phía trong. Hưng nhanh chóng chạy ra ngoài, lên xe mô tô tẩu thoát.
Lúc này, một số nhân viên ngân hàng chạy ra ngoài tri hô, người dân nghe thấy cũng đuổi theo nhưng không kịp.
Sau khi tẩu thoát, Hưng mang tiền về phòng tập thể cất giấu rồi lấy tiền trả nợ, chuộc xe máy, laptop, trả lãi ngân hàng,…
Trong các ngày 27, 28, 29/4, Hưng dùng số tiền cướp được trả nợ bằng tiền mặt và thông qua chuyển khoản cho 26 người ở nhiều địa phương như TP.HCM, Quảng Ninh với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, còn hơn 14 triệu Hưng tiêu xài cá nhân.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/5, Hưng bị bắt giữ. Quá trình khám xét, công an thu giữ được vật chứng vụ án là 10 triệu đồng và 35.900 USD mà Hưng chưa tiêu xài, cùng nhiều tang vật liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.