Tử hình đứa con giết mẹ vứt xác xuống giếng phi tang

Tử hình đứa con giết mẹ vứt xác xuống giếng phi tang

Thứ 7, 21/12/2013 | 08:59
0
Được mẹ chia đất cất nhà để ổn định cuộc sống sau khi cưới vợ, nhưng Dương không lo tu chí mà suốt ngày lô đề, nhậu nhẹt.

Hắn bán miếng đất mẹ cho để cùng vợ đi nơi khác làm ăn. Nhưng vì chỉ biết chơi bời nên được thời gian ngắn đã cùng vợ về xin sống nhờ mẹ đẻ. Đã thế, vợ chồng hắn không biết thân phận, không thương mẹ mà còn thường xuyên mắng nhiếc, đánh đập mẹ thậm tệ.

Cặp vợ chồng bất hiếu

Một ngày đầu tháng 7/2013, dư luận thị trấn Plêi, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) một phen rúng động bởi cái chết thương tâm của bà Lê Thị Cử (58 tuổi, ngụ tại Tổ dân số 7, thị trấn Plêi Kần, huyện Ngọc Hồi). Chẳng ai có thể ngờ rằng, hung thủ lại chính là con ruột của nạn nhân. Nguyễn Mạnh Dương (35 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên) là con thứ hai của bà Cử, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cha. Mọi sinh hoạt bình thường trong cuộc sống bị xáo trộn khi Dương yêu và nên duyên vợ chồng với Lê Thị Tuyết (28 tuổi). Từ ngày lấy vợ, Dương trở nên ghét mẹ.

Được mẹ cho đất cất nhà để ổn định cuộc sống, nhưng thay vì tu chí làm ăn, hai vợ chồng Dương lại suốt ngày lo chơi bời, lô đề. Miếng đất bà Cử cho hai vợ chồng cũng bị hắn bán đi và đến nơi khác làm ăn. Không biết vì công việc không thuận lợi, hay vì siêng ăn nhác làm mà chỉ được thời gian ngắn, hai vợ chồng Dương cùng con cái dắt díu nhau về xin sống cùng mẹ. Buồn vì người con không biết làm để lo cho cuộc sống vợ chồng, nhưng tình yêu thương của người mẹ dành cho con không lúc nào vơi cạn. Bà đồng ý cho hai vợ chồng sống cùng nhà, lại còn lo cái ăn cái mặc cho các con của hắn.

Nhưng trái với những gì bà Cử mong muốn, vợ chồng Dương chỉ biết chơi bời, sống bám vào người mẹ già tội nghiệp. Năm lần bảy lượt khuyên vợ chồng con trai không được, bà Cử dọa đuổi vợ chồng Dương ra khỏi nhà. Về phần Dương, hắn vẫn không lo sống tốt, bù đắp cho người mẹ già suốt mấy năm qua sống trong bất hạnh mà còn thường xuyên vòi tiền bạc, lớn tiếng la mắng, nhục mạ bà Cử. Hắn suốt ngày lo rượu chè, và bất kể lúc say hay tỉnh, hắn đều thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với người mẹ già tội nghiệp khi bà không làm theo ý hắn. Sợ người ta chê cười, bà Cử dù rất khổ tâm nhưng không dám nói với ai, một mình chịu đựng những cơn cuồng nộ từ chính người con do bà dứt ruột sinh ra. Người con dâu của bà không những không khuyên can chồng, mà còn hùa với chồng hành hạ người mẹ.

Pháp luật - Tử hình đứa con giết mẹ vứt xác xuống giếng phi tang

Cặp vợ chồng bất hiếu trong vành móng ngựa. Ảnh H.A.

Khoảng 13h ngày 22/6/2013, sau khi đi nhậu với đám bạn ăn không ngồi rồi, Dương khật khưỡng về nhà hỏi mượn tiền mẹ để trả nợ. Thấy người con không lo làm ăn, với lại bà Cử cũng không còn tiền để cho nữa, nên bà lớn tiếng trách mắng Dương. Thay vì biết thân biết phận mình, Dương lại nổi đóa, đùng đùng xuống bếp lấy một con dao lớn rồi tiến đến chỗ bà Cử chém một nhát vào đầu mẹ. Thấy người con có ý định giết mình, bà Cử vùng chạy và kêu cứu. Tuy nhiên, Dương dùng sống dao đánh mạnh vào ống chân của bà Cử khiến bà không thể thoát ra ngoài được. Chưa dừng lại ở đó, hắn chạy ra trước nhà lấy một đoạn gỗ, đập nhiều phát vào đầu mẹ khiến bà gục xuống và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hắn nghĩ cách phi tang xác mẹ để che dấu tội ác tày đình.

Thản nhiên rao bán nhà, phao tin mẹ đi du lịch (!)

Không ai phát hiện, hắn lấy một bao tải bó xác mẹ lại, và vứt xuống cái giếng nhỏ trước nhà để phi tang, rồi bảo Tuyết (vợ Dương) đi giặt cái chiếu dính máu, lau những vết máu vung vãi trên nền nhà. Những ngày sau đó, vợ chồng Dương vẫn tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Dương dặn vợ nếu có ai hỏi mẹ thì nói mẹ đi du lịch xa, rồi phóng xe đến nhà bạn tổ chức ăn nhậu tiếp. Vợ chồng Dương lục trong nhà, tìm được sổ đỏ căn nhà và bắn tiếng rao bán căn nhà với giá 200 triệu đồng. Tuyết dù chứng kiến toàn bộ tội ác của chồng nhưng vẫn không tố cáo, mà còn hùa với chồng phi tang xác mẹ để chiếm đoạt căn nhà.

Sau khi phi tang xác mẹ, Tuyết vẫn ra tiệm đặt may quần áo cả triệu đồng. Hai vợ chồng Dương còn lấy nước từ giếng vứt xác bà Cử để sinh hoạt bình thường. Đến khi mùi xác chết bốc lên từ giếng, Dương đút một tấm bê tông che kín miệng giếng với hy vọng không ai biết được tội ác của vợ chồng hắn.      

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1994, con gái út của bà Cử) cho biết, thấy mẹ không có nhà nhiều ngày mà không báo cho ai biết là đi đâu, nên lòng sinh nghi, hỏi anh Dương thì được trả lời là mẹ đi chơi xa. Linh tính có chuyện chẳng lành nên chị báo với cơ quan chức năng. Cùng thời gian này, người dân phát hiện mùi hôi thối từ giếng nước nhà Dương nên báo cơ quan công an. Sáng ngày 2/7, người dân thị trấn Plêi Kần hốt hoảng khi phát hiện ra nạn nhân chết dưới giếng trong tình trạng thân thể đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Cử chết do bị đánh trước khi bị vứt xuống giếng.

Công an huyện Ngọc Hồi đã kết hợp cùng công an tỉnh Kon Tum vào cuộc điều tra, nghi can Nguyễn Mạnh Dương cùng vợ bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Ban đầu cặp vợ chồng này phủ nhận việc giết bà Cử và đưa ra những chứng cứ ngoại phạm để biện minh cho mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã đưa ra nhiều bằng chứng buộc tội Dương và Tuyết, buộc cặp vợ chồng nghịch đạo này phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, Dương khai nhận, mặc dù đã có vợ con nhưng hắn vẫn có tật ham mê cờ bạc, số đề, suốt ngày lo nhậu nhẹt và không lo làm ăn. Vì nợ nần nhiều, không có tiền trả nên về xin tiền mẹ. Vì mẹ mắng và không cho tiền nên hắn đã ra tay tàn độc, giết người mẹ sớm hôm tảo tần, vay mượn tiền bạc hàng xóm để lo cho vợ chồng và các con của hắn.

Ngày đền tội của kẻ sát nhân

Vừa qua, tại huyện Ngọc Hồi, TAND tỉnh Kon Tum xét xử công khai vụ án nghịch tử giết mẹ. Theo đó, Nguyễn Mạnh Dương (34 tuổi, con trai nạn nhân) bị truy tố tội "Giết người" và Lê Thị Tuyết (28 tuổi, vợ Dương) tội "Che giấu tội phạm". Tại phiên tòa, Tuyết bế theo con nhỏ cùng chồng đứng trong vành móng ngựa. Cả hai thản nhiên trả lời rành mạch những câu hỏi của HĐXX, và thừa nhận tội ác do mình gây ra. Viện KSND tỉnh Kon Tum đọc bản luận tội, nêu rõ tội danh của các bị cáo và đề nghị mức án nghiêm khắc để có tính răn đe.

Người nhà và hàng xóm của nạn nhân khi nghe đọc cáo trạng đã không cầm được nước mắt, khóc thương cho người mẹ, người hàng xóm tốt bụng, sống hòa đồng với mọi người. Suốt một thời gian dài nuốt nước mắt vào trong trước những trận đòn của đứa con phản nghịch. Bà Cử phải âm thầm chịu đựng và cũng không ngờ có một ngày người con do bà sinh ra và một tay bà nuôi lớn lại ra tay giết bà tàn độc.

Anh Nguyễn Văn Ánh (con trai cả của bà Cử, anh ruột Dương) không giấu được cảm xúc đau xót: "Bố bỏ mẹ đi từ ngày chúng tôi còn nhỏ, một mình mẹ sớm hôm làm việc, nuôi lớn cả 4 anh em nên người. Kinh tế không khá giả gì nhưng mẹ cũng lo cho chúng tôi phần nào khi cưới vợ, lấy chồng. Trong tâm trí chúng tôi, mẹ chẳng bao giờ để anh em tôi phải đói khát, phải thua thiệt bạn bè. Vậy mà chỉ vì không lo làm ăn, vì bị mẹ mắng mà Dương nỡ ra tay giết mẹ, tôi không ngờ đứa em sống với tôi từ nhỏ lại bất hiếu đến vậy".

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy tội ác của Dương là không thể dung tha, không thể cải tạo nên cần loại bỏ Dương khỏi đời sống xã hội. Tòa tuyên phạt Nguyễn Mạnh Dương mức án Tử hình về tội "Giết người", Lê Thị Tuyết bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội "Che giấu tội phạm". Bản án thích đáng dành cho cặp vợ chồng bất hiếu nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người.

Trẻ con phải chịu thiệt thòi vì tội ác của cha mẹ chúng

Kẻ giết người phải đền tội cho những gì hắn đã gây ra. Riêng bị cáo Tuyết mặc dù được tòa cho hưởng án treo, nhưng rồi đây, chắc hẳn bản án lương tâm sẽ giày vò Tuyết trong những tháng năm còn lại. Những đứa con của cặp vợ chồng nghịch đạo này là những người thiệt thòi nhất, khi chúng chưa kịp lớn đã phải gánh chịu sự mất mát quá lớn trong cuộc đời. Mà người gây ra tất cả những điều đó, không ai khác chính là cha mẹ chúng.

Hạ Huyên

Sát hại bạn nghiện rồi đốt xác phi tang

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:28
Sát hại nạn nhân xong, Thắng ung dung phê ma tuý rồi hai ngày sau đem xác đến khu vực vắng để đốt phi tang. Từ vết máu khô trên tường, hung thủ lộ diện.

Giải mã hiện tượng hàng loạt vụ giết người phi tang xác

Thứ 7, 07/12/2013 | 18:19
Bác sỹ vứt xác bệnh nhân, vợ tiêu hủy xác chồng, gã đàn ông phi tang xác nhân tình... là những vụ án rúng động được báo giới nhắc nhiều nhất trong thời gian qua.

Vụ TMV Cát Tường: Lật tìm bí ẩn trong kế hoạch phi tang

Thứ 3, 03/12/2013 | 16:04
Gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã dùng gần như mọi biện pháp, tất cả sự cố gắng và nỗ lực nhưng vẫn chưa tìm thấy xác chị Huyền.

Đã bắt được hung thủ giết xe ôm đốt xác phi tang

Chủ nhật, 01/12/2013 | 15:11
Sau khi giết lái xe ôm, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang, Đạt đi xe của nạn nhân về phòng trọ cất giấu xe máy rồi ngủ đến rạng sáng thì đem xe cướp được đi bán lấy tiền về quê và bị công an bắt giữ tại nhà.

Rúng động: Lái xe ôm bị giết, đốt xác phi tang

Thứ 6, 29/11/2013 | 14:00
Trong lúc đi nhặt rác một người đàn ông thấy đám cháy dưới chân đê gần nghĩa trang thì tưởng là củi nên đi xuống nhặt. Vừa xuống đến nơi người này hoảng hồn khi thấy đống cháy không phải là củi mà là xác người.

'Hồn ma' báo oán chỉ mặt kẻ 'chặt xác phi tang'

Thứ 2, 25/11/2013 | 14:37
Cuối cùng việc oan hồn báo oán là có thật, 2 kẻ thủ ác đã bị bắt theo đúng lời trong mộng của Tiểu Phi. Cái chết oan uổng đã khiến cô gái chết mà không siêu thoát, vì thế oan hồn của cô đã trở về báo mộng tố giác kẻ phạm tội hay chính những kẻ gây ra tội ác đã “thần hồn nát thần tính” để rồi tự chui đầu vào cùm…

Sát hại bạn nghiện rồi đốt xác phi tang

Thứ 2, 09/12/2013 | 09:28
Sát hại nạn nhân xong, Thắng ung dung phê ma tuý rồi hai ngày sau đem xác đến khu vực vắng để đốt phi tang. Từ vết máu khô trên tường, hung thủ lộ diện.

Giải mã hiện tượng hàng loạt vụ giết người phi tang xác

Thứ 7, 07/12/2013 | 18:19
Bác sỹ vứt xác bệnh nhân, vợ tiêu hủy xác chồng, gã đàn ông phi tang xác nhân tình... là những vụ án rúng động được báo giới nhắc nhiều nhất trong thời gian qua.

Vụ TMV Cát Tường: Lật tìm bí ẩn trong kế hoạch phi tang

Thứ 3, 03/12/2013 | 16:04
Gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã dùng gần như mọi biện pháp, tất cả sự cố gắng và nỗ lực nhưng vẫn chưa tìm thấy xác chị Huyền.

Đã bắt được hung thủ giết xe ôm đốt xác phi tang

Chủ nhật, 01/12/2013 | 15:11
Sau khi giết lái xe ôm, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang, Đạt đi xe của nạn nhân về phòng trọ cất giấu xe máy rồi ngủ đến rạng sáng thì đem xe cướp được đi bán lấy tiền về quê và bị công an bắt giữ tại nhà.

Rúng động: Lái xe ôm bị giết, đốt xác phi tang

Thứ 6, 29/11/2013 | 14:00
Trong lúc đi nhặt rác một người đàn ông thấy đám cháy dưới chân đê gần nghĩa trang thì tưởng là củi nên đi xuống nhặt. Vừa xuống đến nơi người này hoảng hồn khi thấy đống cháy không phải là củi mà là xác người.

'Hồn ma' báo oán chỉ mặt kẻ 'chặt xác phi tang'

Thứ 2, 25/11/2013 | 14:37
Cuối cùng việc oan hồn báo oán là có thật, 2 kẻ thủ ác đã bị bắt theo đúng lời trong mộng của Tiểu Phi. Cái chết oan uổng đã khiến cô gái chết mà không siêu thoát, vì thế oan hồn của cô đã trở về báo mộng tố giác kẻ phạm tội hay chính những kẻ gây ra tội ác đã “thần hồn nát thần tính” để rồi tự chui đầu vào cùm…
Cùng chuyên mục

Viện kiểm sát: Cần loại trừ Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn

Thứ 3, 19/03/2024 | 11:21
Theo đại diện VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, phạm tội tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Vừa gửi tiền hôm trước, hôm sau Chủ tịch bị bắt

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:37
Nhiều bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh cho biết, họ đã giấu người nhà đầu tư vào Tân Hoàng Minh, có trường hợp chưa kịp lấy hợp đồng thì bố con ông Dũng bị bắt.

Xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng cùng các bị cáo được đưa tới toà

Thứ 3, 19/03/2024 | 08:27
Sáng 19/3, bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng nhóm đồng phạm liên quan đến vụ án diễn ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã được dẫn giải tới toà.

Người dân đập kính, khống chế tài xế “xe điên” có bị phạt hay đền bù?

Thứ 3, 19/03/2024 | 07:00
Hành vi của một số người dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió xe bán tải để bắt giữ tài xế đang thu hút sự quan tâm và gây tranh luận.

Góc nhìn pháp lý và diễn biến vụ nhóm thiếu niên dùng dao phóng lợn đe dọa, cướp tài sản ở Hà Nội

Thứ 2, 18/03/2024 | 20:00
Hành vi táo tợn của nhóm cướp đã được ghi lại qua đoạn clip. Theo đó, một nam thanh niên đi xe máy giữa đêm khuya tại một đoạn đường vắng trên địa bàn quận Hà Đông, bất ngờ bị nhóm cướp dùng sao phóng lợn đe dọa, cướp.
     
Nổi bật trong ngày

Phá chuyên án mua bán ma túy số lượng lớn, tạm giữ hình sự 3 đối tượng

Thứ 2, 18/03/2024 | 19:13
Lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phá thành công chuyên án ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn huyện Long Điền, tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan.

Lời khai của tài xế “xe điên” bỏ chạy sau khi tông hàng loạt phương tiện

Thứ 2, 18/03/2024 | 14:15
Tại trụ sở công an, tài xế này khai bản thân đã nhận thức được hành vi, ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo.

Người dân đập kính, khống chế tài xế “xe điên” có bị phạt hay đền bù?

Thứ 3, 19/03/2024 | 07:00
Hành vi của một số người dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió xe bán tải để bắt giữ tài xế đang thu hút sự quan tâm và gây tranh luận.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: 10.000 quả trứng đổ xuống đường gây tai nạn, tài xế xe tải nhận án phạt

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Nam tài xế lái xe tải ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phạt tiền vừa có nguy cơ bị treo bằng lái 1 năm do làm đổ 10.000 quả trứng xuống đường dẫn tới tai nạn.

Góc nhìn pháp lý và diễn biến vụ nhóm thiếu niên dùng dao phóng lợn đe dọa, cướp tài sản ở Hà Nội

Thứ 2, 18/03/2024 | 20:00
Hành vi táo tợn của nhóm cướp đã được ghi lại qua đoạn clip. Theo đó, một nam thanh niên đi xe máy giữa đêm khuya tại một đoạn đường vắng trên địa bàn quận Hà Đông, bất ngờ bị nhóm cướp dùng sao phóng lợn đe dọa, cướp.