Tối ngày 10/9/2014, gia đình ông Nguyễn Văn Quang (SN 1973; trú tổ 5, thôn Quý Mỹ, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) hoảng hốt khi cô con gái Nguyễn Thị Tuyết (SN 1994) không trở nhà như thường lệ.
Trước đó, Tuyết được người yêu đi dự tiệc liên hoan cùng bè bạn từ buổi chiều. Liên hệ với bè bạn, người yêu của Tuyết, gia đình nạn nhân vẫn không biết cô công nhân may này lái xe đi đâu, làm gì.
Theo lời kể người yêu Tuyết, cô trở bạn trai đã quá chén trở về nhà ở gần thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) rồi tự lái xe máy về nhà cách đó 10 cây số.
Từ nhà bạn trai Tuyết ở thôn Bình Triều, xã Bình Minh, đến nhà Tuyết có nhiều chỗ vắng người nên việc tìm kiếm nạn nhân không hề dễ dàng.
Bị can Lê Phúc bị Hội đồng xét xử tuyên án chung thân vì hành vi giết người man rợ dù có xem xét bệnh tâm thần phân liệt “loạn dục phô bày”.
Suốt 3 ngày tìm kiếm, gia đình ông Quang tuyệt vọng bởi không có được thông tin dù là nhỏ nhất của con gái. Đến chiều 13/10, một người bắt cá khu vực suối Trong (thị trấn Hà Lam) mới phát hiện được xe máy của nạn nhân.
Chiếc xe máy được vùi dưới suối và được đắp bèo lên phía trên để ngụy trang kỹ lưỡng. Qua sáng hôm sau, thi thể nạn nhân xấu số ở gần nghĩa địa thôn Phú Mỹ, cách nhà nạn nhân chưa đầy 1 cây số.
Qua rà soát địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 7 thanh niên khả nghi thường nhậu nhẹt ở gần khu vực xảy ra vụ án.
Theo lời Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp (Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết: "Khi công an khám nghiệm hiện trường, tôi để ý một chi tiết rất lạ: Trong lúc hàng ngàn người dân tụ tập vây kín hiện trường để theo dõi, thì cách đó chỉ 300 mét, một nhóm thanh niên vẫn thản nhiên đánh bida, có vẻ như không quan tâm vụ giế