Tỷ phú Vietlott không che mặt: Nhận tiền chân chính, sao phải giấu!

Tỷ phú Vietlott không che mặt: Nhận tiền chân chính, sao phải giấu!

Thứ 6, 21/04/2017 | 14:30
0
Trúng giải jackpot trị giá hơn 10,9 tỷ đồng, khi nhân viên hỏi có che mặt lại không, ông Khánh trả lời không. Bởi ông cho rằng, nhận số tiền lớn này là chân chính, việc gì phải che.

Ông Trần Nhật Khánh (trú phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM) đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi ông là người đầu tiên nhận giải jackpot Vietlott mà không đeo mặt nạ. Lý giải việc này, ông cho rằng “mình nhận số tiền lớn, chân chính, đàng hoàng như vậy, có gì đâu mà phải che mặt nạ, hay giấu giếm”.

Xã hội - Tỷ phú Vietlott không che mặt: Nhận tiền chân chính, sao phải giấu!

 Ông Khánh tại buổi nhận thưởng giải jackpot.

Trò chuyện với PV, ông Khánh kể lại việc đã mua những tờ vé số tại địa chỉ số 45, đường Phan Châu Trinh, phường Bến Thành, quận 1. Như thường lệ, mỗi kỳ quay mở thưởng của Vietlott, ông Khánh đều ghé qua các đại lý vé số gần nhất để mua vé với phương châm “vui chơi giải trí”. Mỗi lần mua vé số hết khoảng 100.000 - 200.000 đồng. Tới ngày trúng vé số jackpot, ông mới mua hết hơn 4 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa bao giờ ông trúng số, cho dù giải 30.000 đồng.

Lần này, không chỉ trúng giải jackpot, ông Khánh còn trúng một loạt giải “bao 8” (dãy vé số bình thường chỉ có 6 cặp số nhưng với vé “bao 8”, người mua được chọn 8 cặp số và chỉ cần 6 trong 8 cặp số trùng với kết quả là trúng thưởng - PV) với số tiền hơn 100 triệu đồng nữa. Như vậy, tính tổng thể số tiền trúng vé số Vietlott là gần 11 tỷ đồng. Qua trừ thuế nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định, ông Khánh được nhận về số tiền 9,8 tỷ đồng.

Nói đoạn, ông Khánh đọc luôn 6 cặp số đẹp đã mang lại may mắn đó là “số 06 - 07 - 18 - 29 - 32 - 44”. Ông Khánh cho rằng, vé số Vietlott phù hợp với mình hơn vé số truyền thống. Với nhiều người quan niệm, trúng số lớn thì thôi không chơi nữa nhưng ông thì vẫn coi đó là một trò chơi giải trí. Sắp tới, ông vẫn giữ thói quen mua vé số Vietlott.

“Đây là việc may rủi, không phải ai cũng chọn được số trúng đâu. Do vậy, khi tham gia hãy giữ tinh thần thoải mái “vui là chính”. Cũng không nên nhịn ăn nhịn uống, hay mang đồ đạc trong nhà đi bán để lấy tiền mua vé số…”, ông Khánh có lời khuyên những người chơi vé số.

Ông Khánh cho biết sẽ dùng tiền vào những việc hữu ích để đem lại phúc lộc cho gia đình: “Đối với tôi, số tiền đó không quá lớn như đã nói, nhưng đó là tiền lộc trời phật cho thì tôi làm việc theo tâm “trả lễ tùy tâm”, không cần phải phô trương hành động làm gì cho ai biết ầm ĩ cả. Mình hãy sống thoải mái, bình tâm đã, đừng vì đồng tiền làm xáo trộn mọi thứ. Tiền làm ra được bằng chính bàn tay khối óc con người…”.

Được biết, gia đình ông làm nghề kinh doanh rau củ quả tại chợ đầu mối Thủ Đức (hay gọi là chợ Nông sản Thủ Đức) từ nhiều năm nay. Mỗi ngày, ông Khánh phải bắt đầu ngày làm việc từ 12h đêm hôm trước đến khoảng 6 - 7h sáng hôm sau. Khi những sọt rau quả cuối cùng được các đầu mối đến lấy về bán lẻ tại các chợ thì cũng là lúc mặt trời mọc, mọi người bắt đầu ngày mới còn ông Khánh quét dọn hàng quán, về nhà nghỉ ngơi.

Cứ như vậy, thời gian ngày đối với ông là đêm, đêm lại là ngày. Nhờ sự cần mẫn lao động, gia đình ông cũng có đủ kinh tế nuôi các con ăn học, khôn lớn. Nhìn vào hiện tại, gia đình ông Khánh luôn tâm niệm câu nói “lao động chân chính là vinh quang”. Cuộc sống gia đình ông lâu nay vẫn ổn định êm đêm trôi qua, đến nay, ông Khánh vẫn giữ gìn nếp sống, công việc như thường lệ.

PV đặt câu hỏi “Sao chú không nghỉ ngơi ít ngày?”, ông Khánh cười, nói: “Mình xuất thân từ lao động. Lẽ đó, phải biết rõ hoàn cảnh có thay đổi thế nào cũng đừng để người ta nói “Lúc sa cơ cầu trời khấn phật, lúc được rồi đạp lúa quên nương””.  Theo ông Khánh, không hẳn những người trúng số lớn là giàu có và cứ thế yên tâm sống. Đây cũng là một lần trời phật thử lòng người.

Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ sau khi nhận giải thưởng lớn, ông Khánh đã tiếp gần 200 cuộc điện thoại với nhiều cảm xúc khác nhau, không ít người nghi ngờ giải thưởng, có cả người bày tỏ ý kiến ông dại quá khi công khai tên, tuổi…

Thông tin từ công ty Xổ số điện toán Vietlott, tại kỳ quay số 116, Mega 6.45, khách hàng Trần Nhật Khánh và P.Q.H  đã mua vé có 6 bộ số dự thưởng (trong đó có 1 bộ trùng với kết quả jackpot) tại các điểm bán hàng trên địa bàn TP. HCM. Giá trị giải thưởng của mỗi khách hàng trong đợt trao giải này là 10.775.930.250 đồng. Đây là lần thứ ba có 2 vé trúng giải jackpot tại cùng kỳ quay số mở thưởng.  

Kể từ đầu năm 2017 đến nay, Vietlott đã ghi nhận có 15 giải jackpot. Tính từ khi Vietlott mở bán loại xổ số kiểu Mỹ này, đã có 25 giải jackpot "khủng" bùng nổ với tổng cộng 25 người may mắn trúng giải. Trước đó, Vietlott đã trao thưởng cho 23 vị khách trúng giải nhưng đều đeo mặt nạ. Trong số những người may mắn trúng thưởng lớn, có 82% khách hàng trúng thưởng là nam giới. Lượng khách hàng khu vực phía Nam trúng giải cũng chiếm đến 82%. Tỉ lệ còn lại thuộc về khu vực miền Bắc, chỉ riêng khu vực miền Trung chưa có khách hàng nào trúng giải.

Chia tiền thưởng cho bạn bè

Theo tiết lộ của ông Khánh, thực tế khoản tiền thưởng gần 11 tỷ đồng này không phải của riêng mình ông mà sẽ là của chung 5 anh em, bạn bè. Đây là một nhóm anh em thường góp tiền thành một quỹ chung để chơi xổ số Vietlott. Buổi tối hôm 16/4, sau khi đi ăn đám cưới, quỹ còn số tiền 1,5 triệu đồng nên nhóm đã thống nhất đem ra mua xổ số Vietlott loại bao 8. Do vậy, sẽ chia cho mỗi người 1,8 tỷ đồng. 

Huệ Trần

Cùng tác giả

Xuất hiện chiêu giả danh nhân viên điện máy để lừa đảo, bán hàng giả

Thứ 5, 13/09/2018 | 13:00
Các đối tượng tự nhận là nhân viên nhiều thương hiệu điện máy nổi tiếng đi bán hàng dạo, tiếp thị sản phẩm... để bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc với giá cắt cổ.

Phá đường dây vận chuyển 57kg cần sa từ Mỹ về Việt Nam

Chủ nhật, 26/08/2018 | 20:10
Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển cần sa đã chia nhỏ số lượng, giấu trong nhiều lô hàng thực phẩm, mỹ phẩm gửi về Việt Nam theo nhiều thời gian khác nhau.

Long An: Bắt đối tượng ghen tuông chém ba người thương vong

Chủ nhật, 26/08/2018 | 18:10
Dĩ tới quán hát karaoke gây sự tìm O. về thì chủ quán và bảo vệ tới can ngăn. Sau đó, đối tượng dùng dao chém khiến hai người này bị thương. Tiếp đó, Dĩ nhìn thấy người yêu toan bỏ chạy, gã lao vào vung dao chém khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt đối tượng đâm chết người vì cho rằng bị nhìn đểu

Thứ 2, 13/08/2018 | 18:45
Thấy người lạ dừng lại nói chuyện, Trường cho rằng mình bị nhìn đểu nên dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Những số phận éo le trong vòng xoáy tiền ảo Bitcoin

Thứ 7, 11/08/2018 | 11:25
Để “giăng lưới” người dân, các công ty kinh doanh tiền ảo quảng cáo, trả lợi nhuận cao gấp ba lần, không cần làm việc vẫn có lương. Hơn thế, khi trở thành nhà đầu tư tài chính sẽ có cuộc sống “đổi đời” như mơ.