Chiều ngày 28/11, chính quyền xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn ( Nghệ An ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi người bố đã nhẫn tâm giết chết con gái 2 tuổi và để lại bức thư tuyệt mệnh.
Nạn nhân là anh Cao Văn Cương (SN 1989) và con gái Cao Trần Trúc Vy (2 tuổi) trú tại xóm Hưng Nguyên, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn.
Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân
Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 15h chiều 27/11, người dân phát hiện anh Cương chết trong tư thế treo cổ trên cây ở khu vực vườn. Còn con gái anh Cương được phát hiện tử vong trong thùng nước cách nơi người bố tử vong khoảng 2m.
Đặc biệt, tại hiện trường mọi người còn phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại với nội dung do làm ăn thua lỗ, chán nản nên tự vẫn. Đồng thời, xin lỗi người thân và mọi người.
Ngay sau khi nhận được tin, công an xã Nghĩa Trung nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, báo cho công an huyện Nghĩa Đàn xuống điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo người dân địa phương, anh Cương rất hiền lành, chịu khó làm ăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh Cương thường xuyên vắng nhà, ít nói và có tâm lý chán nản. Nguyên nhân là do làm ăn thua lỗ.
Theo điều tra ban đầu, người cha đã sát hại con trước, sau đó treo cổ kết thúc đời mình. Được biết, vợ chồng anh Cương có hai con gái, trong đó Vy là người con út. Vợ anh Cương làm nghề rửa bát thuê ở TX Thái Hòa (Nghệ An).
Hiện, cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn đang tiếp tục điều tra , làm rõ vụ việc.
Anh Ngọc
Xem thêm:
Buồn chuyện tình cảm, mẹ giết con rồi tự tử bất thành
5 đứa con lần lượt qua đời, người cha phát điên giết con gái
Khởi tố