Mới đây, trê tường facebook của nhà báo Trần Đăng Tuấn đã đăng lên một đoạn status cùng những hình ảnh nhiều cây đào đã đơm hoa giữ trời thu tháng tám trên vùng núi Sapa. Điều này đã khiến nhiều người ngạc nhiên và tìm kiếm câu trả lời lý giải cho sự xuất hiện lạ thường ấy.
Hoa nở lung linh đến ngỡ ngàng trước núi sapa (Ảnh cắt từ facebook của ông Trần Đăng Tuấn)
Nhà báo Trần Đăng Tuấn bắt gặp sự việc kỳ lạ trong một chuyến công tác, khi ông ngủ qua đêm ở vùng đất này. Sáng sớm hôm sau, ông tỉnh dậy và mở cửa sổ, sự việc ngỡ ngàng hiện ra trước mắt. Những cây đào già cội chen hoa đua nở trước tiết trời se se gió thu.
Đặc biệt, chỉ những cây đào già cội mới nở hoa ở mùa này (Ảnh cắt từ facebook của ông Trần Đăng Tuấn)
Nội dung đoạn statust được trích nguyên như sau: “Đêm muộn mới đến chỗ nghỉ đêm. Mờ sớm Sa Pa , mở khung cửa sổ, ngỡ ngàng không tin vào mắt mình thấy trong sương có những cánh hoa đào. Hoa Đào ngay sau Trung Thu! Hoa Đào nở, cây thì rụt rè kín đáo nở, cây thì hồn hậu sôi nổi nở, cây thì chăm chỉ thật thà nở. Có cây còng lưng nghiêng rạp rồi, hối hả ra hoa....
Người bảo vệ già thấy mình lội vào cỏ bên các gốc Đào, nói rằng những cây này bây giờ ra hoa, rồi gần tết sẽ lại nở hoa lần nữa, cùng chúng bạn, theo lệ thường.
Những bông hoa khiến con người dưng dưng ngỡ ngàng (Ảnh cắt từ facebook của ông Trần Đăng Tuấn)
Để ý thì thấy đang nở hoa không phải cây trẻ, mà là những cây già nhất. Thời gian đọng thành rêu mốc trên thân cành.
Có cái gì đó làm ta xúc động, khi đứng nhìn những cây Đào cổ Sa Pa đang lặng lẽ và vội vã nở cho kỳ được hai mùa hoa. Những cây trẻ thì mỗi