Đây là chuyện lạ đang xảy ra trên dòng sông Ngàn Phố, đoạn chảy qua huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Bình thường nước sông Ngàn Phố rất trong xanh. Ảnh Đ.B
Tin tức cho hay, sông Ngàn Phố bắt nguồn bằng các dòng suối nhỏ từ vùng núi Giăng Màn (tên mà người Nghệ Tĩnh gọi dãy Trường Sơn chạy qua địa phương), nằm trong địa phận các xã Sơn Hồng, Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 của huyện Hương Sơn, ven biên giới Việt - Lào, ở độ cao khoảng 700m.
Sông Ngàn Phố chảy gần như theo hướng Tây - Đông tới ngã ba Tam Soa, hợp lưu với sông Ngàn Sâu (từ các huyện Hương Khê, Vũ Quang) chảy từ phía Nam lên để tạo thành sông La , một phụ lưu của sông Lam. Chiều dài tối đa khoảng 71–72km.
Ngàn Phố từng được ví von giống như một con rồng xanh uốn khúc, vươn mình uyển chuyển. Lòng sông không lớn lắm, độ sâu bình thường, nhiều đoạn hơi nông. Trừ những ngày mưa lụt, còn bình thường nước sông Ngàn Phố rất trong xanh, kể cả những đoạn có độ sâu lớn thì người đi thuyền trên sông vẫn có thể nhìn thấy rõ cả đáy sông, cả những đàn cá mát bơi lượn. Con sông đẹp, hiền hòa này đã từng đi vào thơ ca của nhiều nghệ sỹ.
Con sông Ngàn Phố hiền hòa bất ngờ đổi sang màu đục ngầu.
Thế nhưng thời gian gần đây, người dân ở huyện Hương Sơn bất ngờ phát hiện con sông Ngàn Phố chuyển màu đục ngầu , dù thời tiết không có gì bất thường.
Theo một cán bộ khí tượng thủy văn tại địa phương, thời gian gần đây không có mưa ở thượng nguồn, khí hậu Hương Sơn mát mẻ. Điều này càng khiến sự chuyển đổi màu sắc của dòng sông Ngàn Phố trở nên bất thường trong mắt nhiều người dân.
Nhóm