Theo Washington Post, khi Tổng thống Nga còn làm việc ở Dresden (Đức), ông Putin đã chứng kiến đồng minh Đông Đức của Liên Xô sáp nhập với Tây Đức, gia nhập phe dân chủ ở châu Âu.
Khối hiệp ước Warsaw và hội đồng tương trợ kinh tế của Liên Xô cũng biến mất. Ông Putin còn trải qua giai đoạn Liên Xô sụp đổ, một sự kiện mà tổng thống Nga mô tả là thảm kịch lớn nhất của thế kỷ 20. Các đồng minh cũ và một phần Liên Xô ngả về phía châu Âu, hay thậm chí là gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU).
Việc Anh rời EU được xem như một chiến thắn của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Gần ba thập kỷ trôi qua, phương Tây ngày càng được củng cố và ý thức về một châu Âu thống nhất thậm chí còn tác động đến các cựu lãnh đạo Nga.
Tuy nhiên, xu hướng này giờ đây đã thay đổi. Quyết định rời khỏi EU của người dân Anh có thể không phải là phát súng châm ngòi cho sự thay đổi này, nhưng lại gây chấn động nhất.
Châu Âu hiện tại đang suy yếu khi Nga, cùng các đồng minh và các tổ chức hợp tác đa phương được củng cố, kết nạp thêm các thành viên mới. Có thể nói, ông Putin không gây ra cuộc trưng cầu dân ý Brexit (Anh rời EU), nhưng nhà lãnh đạo Nga lại được hưởng lợi lớn từ điều này.
Quan trọng nhất, hành động gây hấn của Nga ở châu Âu sẽ không dẫn đến cuộc bỏ phiếu ở Brussels. Điều này tác động tích cực đến lợi ích của Nga nhưng lại là ngược lại với Mỹ.
Quan chức Nga, ông Boris Titov từ Điện Kremlin viết về hậu quả của Brexit trên Facebook: "Hệ quả lâu dài, theo ý kiến của tôi, là châu Âu sẽ rời xa trục Anglo-Saxon, tức là rời xa Mỹ. Đây không phải Anh độc lập khỏi châu Âu mà châu Âu ngày càng độc lập khỏi Mỹ.
London từng giúp thúc đẩy nhiều lợi ích chung bên trong EU về các vấn đề an ninh ngoài khối như Iran, Libya hay xa hơn là Thái Bình Dương. Quan đi