Xuất hiện trên sân khấu Vietnam’s Got Talent 2016 tập 3 với trang phục khá đơn giản cùng với hai đạo cụ là xô và ly nước, cô nàng Nguyễn Thị Ngọc Luân (26 tuổi) đã biểu diễn một tiểu phẩm ngắn mang tên Ma ám với sự “hỗ trợ” của giám khảo Trấn Thành.
Sau một lúc đứng trên sân khấu, Trấn Thành đã “từ bỏ” vai diễn của mình để đi nhanh về phía bàn giám khảo và nhấn nút đỏ. Ngay sau đó là hai nút đỏ liên tiếp từ giám khảo Bằng Kiều và Huy Tuấn dành cho cô nàng.
Tiếp đó, Ngọc Luân bất ngờ tiết lộ mình thi hát và sáng tác mới là chính. Sau khi trình bày một đoạn ngắn của ca khúc, Ngọc Luân đã được yêu cầu dừng lại.
Giám khảo Trấn Thành và Bằng Kiều lần lượt cho cô nàng lời khuyên chân thành: “Giữa một người mê nghệ thuật và người biết cách làm nghệ thuật là hai điều hoàn toàn khác nhau. Em mê nghệ thuật thì em cứ mê đi, vui với nó, anh nghĩ em không hợp với nghệ thuật. Nghệ thuật là nghề đào thải khủng khiếp, làm giỏi hoặc làm ổn chứ không được làm dở”.
Giám khảo Bằng Kiều “chốt hạ”: “Cứ yêu và ủng hộ nghệ thuật chứ không nên làm nghệ thuật”.
Tiểu Thư