Vợ chồng chị Trần Ngọc Tuyền - Anh Nguyễn Phương Đông nhận định, mặc dù được thắng kiện nhưng anh chị vẫn cảm thấy... "lo" khi trở lại đơn vị làm việc.
Tin tức mới cập nhật, ngày vài ngày qua, dư luận hết sức quan tâm đến bản án lao động mà TAND tỉnh Cà Mau vừa tuyên vào ngày 8/7.
Theo đó, tòa phúc thẩm đã tuyên giữ nguyên bản án lao động của tòa sơ thẩm TAND TP. Cà Mau về việc buộc Trung tâm Thể dục – Thể thao (TDTT) tỉnh Cà Mau (đơn vị thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch tỉnh Cà Mau) nhận vợ chồng chị Trần Thị Ngọc Tuyền – anh Nguyễn Phương Đông trở lại làm việc tại trung tâm và bồi thường các tổn thất theo quy định pháp luật.
Khi ông giám đốc “trả đũa”?
Như báo Người đưa tin đã có nhiều tin bài phản ánh, vụ án trên đang gây “bão” dư luận suốt thời gian qua, bởi chị Tuyền và anh Đông là hai trong số ít người dám đứng ra tố cáo tiêu cực của lãnh đạo đơn vị. Tuy nhiên, thay vì được bảo vệ, đôi vợ chồng trẻ này đã phải “lao đao” suốt gần 2 năm qua…
Mới đây, PV báo Người đưa tin có dịp gặp lại vợ chồng người tố giác tiêu cực để ghi nhận lại nỗi niềm cũng như “kế hoạch” trong tương lai của cặp vợ chồng trẻ vừa được công lý soi sáng vào sáng 8/7.
Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Cà Mau, nơi sa thải người tố giác tiêu cực.
Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi tại căn nhà nhỏ nằm nép mình trong con hẻm thuộc phường 8, TP Cà Mau, vợ chồng nguyên đơn cho biết, đến thời điểm hiện tại anh chị vẫn cảm thấy còn “hụt hẫng”, chưa có kế hoạch gì cụ thể cho tương lại và kể lại hành trình tìm công lý của mình với sự quyết tâm cao độ, “pha” vào đó là chút nghẹn ngào và nước mắt.
Theo lời kể của nguyên đơn, 13 năm trước chị Tuyền xin được việc tại Sở TDTT tỉnh