Ngày 17/11vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Đoàn (49 tuổi, trú tại xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức – Hà Nội) 20 năm tù về tội giết người .
Chắc hẳn sẽ không ai mong muốn chứng kiến một phiên tòa mà người chồng ngót năm chục tuổi ngồi rúm ró trước vành móng ngựa ở giữa chốn “công đường”, bị cáo phải trả giá cho tội danh “giết người” mà mình đã gây ra chỉ vì không kiềm chế được bản thân khi biết vợ ngoại tình trong thời gian mình vắng nhà. Người báo tin không ai khác lại chính là em trai và con trai bị cáo khi bắt được quả tang đôi nam nữ vừa mới bước vào nhà nghỉ .
Cũng bởi không chấp nhận việc bị vợ “cắm sừng”, người chồng đã dùng dao bầu đuổi theo truy sát, không chỉ nhân tình của vợ mà còn cả mấy người em của tình địch vì cho rằng họ cùng lao vào đánh mình.
Bị cáo Đoàn ngồi rúm ró trước giờ tuyên án.
U50 truy sát tình địch vì ghen tuông
Vì cuộc sống mưu sinh mà đầu năm 2012, một mình Nguyễn Đức Đoàn đã lặn lội vào tận trong Nam để làm thuê làm mướn, kiếm thêm thu nhập gửi về cho vợ nuôi con. Nhưng có lẽ vì thiếu đi hơi ấm, tình yêu thương, chăm sóc của chồng mà Đoàn đi chưa đầy ba tháng thì người thân báo tin vào, vợ Đoàn là chị N.T.H. (SN 1966) ở nhà đã có quan hệ gian díu với anh Dương Đình D. (41 tuổi, trú cùng xã).
Một phần vì công việc trong Nam vẫn còn đang dang dở, phần vì vẫn tin tưởng người vợ “đầu ấp chăn gối” bao năm qua, lại còn có với nhau 2 mặt con, đủ cả nếp lẫn tẻ, nên Đoàn còn nhùng nhằng chưa về ngay. Nghĩ là vậy, nhưng Đoàn lúc nào cũng như ngồi trên đồng lửa, thấp thỏm không yên. Do vậy, đầu tháng 9/2012, Đoàn quyết định trở về hỏi cho ra lẽ.
Mọi niềm tin yêu mà người chồng dành cho vợ đã sụp đổ hoàn toàn khi chính miệng chị này thừa nhận có quan hệ tì