Trước đó, như báo Người Đưa Tin đăng tải, trong giờ ra chơi chiều 4/11, học sinh trường Tiểu học Yên Sở (Hoàng Mai - Hà Nội) nghịch dùng đá ném tổ ong, khiến nhiều em bị đốt phải nhập Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Số lượng học sinh bị ong đốt lên đến 51 em. Theo một số bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, phần lớn các cháu chỉ 1 - 2 nốt ong đốt, trường hợp nặng nhất bị khoảng 10 vết đốt ở đầu và tay.
Trường Tiểu học Yên Sở, nơi xảy ra sự việc 51 học sinh bị ong đốt nhập viện Bạch Mai.
Bác sỹ Dương Đức Hùng, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết: “Tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường các bác sỹ cho khoa Nhi để cấp cứu cho các cháu. Rất may loài ong này không phải là ong Bắp Cày hay ong Vò Vẽ nên sau khi điều trị, các cháu đã được xuất viện. Hiện, chỉ còn một số cháu bị ong đốt nhiều được giữ lại viện để theo dõi thêm.”
Kể lại sự việc, một học sinh bị ong đốt cho biết: “Lúc đó vào khoảng 15h ngày 4/11, các em đang chơi ngoài sân trường thì có một vài anh học sinh cấp 2 dùng đá ném vào tổ ong, khiến chúng bay tứ tung và đốt chúng em”.
Tuy ong đốt chưa tới mức ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng sự việc khiến các em học sinh nhỏ tuổi, các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng, hoảng loạn, bất an mỗi khi con em đến trường.
Để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc, sáng 5/11, PV báo Người Đưa Tin tìm đến trường Tiểu học Yên Sở. Các đồng nghiệp tại nhiều cơ quan báo chí khác cũng có mặt tại đây. Tuy nhiên, tất cả đề bị nhân viên bảo vệ trong trường từ chối, không cho vào.
Người bảo vệ đưa ra lý do, ban lãnh đạo nhà trường đều đi họp. Khi các phóng viên đề xuất qua văn phòng nhà trường để đặt lịch làm việc thì bảo vệ ở đây cho hay, mgay cả nhân viên văn phòng cũng không có ai trực và tất cả đ