Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến khu vực gia đình đối tượng Nguyễn Anh Nhật (SN 1998, trú tại tổ 9, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) để tìm hiểu thêm tin tức xoay quanh về sự việc.
Theo tìm hiểu được biết, căn nhà của đối tượng Nhật sinh sống nằm ở địa bàn khá phức tạp. Ở ngay gần đó là nhà ga, bến xe. Nơi đây có rất đông người dân tứ xứ ở khắp nơi đổ về. Trong khu này có khoảng 40 hộ dân, đa số là người “nhảy dù” về đây sinh sống.
Một vị cán bộ (xin được giấu tên – PV) cho biết, gia đình của Nguyễn Anh Nhật khá phức tạp. Bố đã mất, mẹ mới ra tù vì liên quan đến ma túy. Cuộc sống của Anh Nhật gặp nhiều biến cố. Do không được sự quan tâm của gia đình, thậm chí là sống trong gia đình toàn thành phần “bất hảo” nên bị nhiễm từ thuở nhỏ.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Không được ăn học, Anh Nhật thường đàn đúm với bạn bè xấu và nghỉ học từ sớm. Anh Nhật mới 18 tuổi nhưng đã có vợ và hai con nhỏ. Dù không có công việc ổn định và còn ít tuổi, nhưng gần đây Anh Nhật đã sắm cho mình một chiếc ô tô để phục vụ “công việc”.
Theo lời vị cán bộ này cho hay, vợ đi bán trà đá ở cây số 2. Cách đây khoảng 2 tuần, Nhật để xe ô tô ở ngoài đường. Mới rạng sáng, một kẻ lạ mặt đã mang một can xăng đến đốt xe của Anh Nhật khiến chiếc xe này bị hỏng ở phần đuôi. Phía công an phường đã đến lập biên bản sự việc.
Sống tại địa phương, Anh Nhật là thành phần bất hảo. Sống bằng nghề cầm đồ. Theo nhận định có thể liên quan đến địa bàn làm ăn nên đối tượng kia mới ra tay như vậy.
Khi nhắc đến sự việc, một người dân sống gần hiện trường cho biết, một nhóm thanh niên trên đi theo 3 phía “tấn công” vào nhà Anh Nhật. Một hướng theo phía nhà ga. Một hướng theo bến xe. Một hướng theo khu đường Nguyễn Trãi. Các đối tượng cầm hung khí tuýp, gậy, dao, gạch đá… xông th