Ngày 24/1, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã có mặt tại căn biệt thự tại số 113 Quốc lộ 1, khu phố 2, P.2, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang của ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) và bà Võ Thị Năm (63 tuổi) để hỗ trợ công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, làm rõ cái chết bất thường của cặp vợ chồng này.
Thông tin ban đầu cho hay, tối 23/1, căn biệt thự của anh Lương Văn Triêm (nằm ngay Quốc lộ 1, thuộc phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) có 3 người ngủ trông nhà, gồm: Hai vợ chồng ông Lương Văn Đấu và cháu Lương Hữu Khánh học sinh lớp 8 (con của anh Lương Văn Triêm). Ông Đấu và bà Năm ngủ cùng phòng, còn bé Khánh ngủ ở một phòng khác trên lầu.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng (ảnh TT0).
Khoảng 7h sáng 24/1, khi công nhân đến làm việc như thường lệ thì phát hiện ông Lương Văn Đấu và bà Võ Thị Năm đã bị chết trong phòng riêng. Còn đứa cháu nội ở một phòng khác nên an toàn.
Vợ chồng anh Lương Văn Triêm - con trai của các nạn nhân, tối 23/1, không có mặt ở ngôi biệt thự này nên thoát nạn. Hiện trường, bà Nguyễn Thị Năm chết trong tư thế nằm ngửa, ông Lương Văn Đấu chết trong tư thế nằm sấp trong phòng ngủ.
Theo người dân địa phương, ông Lương Văn Triêm là một đại gia trẻ, chủ một căn biệt thự lớn nhất địa phương.
Bên lề vụ án này, trao đổi với PV báo Người đưa tin, nhận định dưới góc độ hành vi và động cơ phạm tội hình sự, thạc sĩ luật học Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) cho hay: "Nhìn vào những thông tin ban đầu mà báo chí đã đưa thì khả năng về một vụ tự tử là không có. Bởi lẽ, hiện trường đã có nhiều dấu hiệu xáo trộn chứng tỏ đã có kẻ thứ 3 đột nhập vào căn biệt thự này.
Vì đây là căn biệt thự mới xây, diện tích rộng và khá kín cổng cao tường nên nhiều khả năng hung thủ ra tay sát hại vợ chồng ông Đấu là ng