Liên quan vụ cây kiểng

Liên quan vụ cây kiểng "biến mất" khỏi trụ sở: Hé lộ kết luận của công an huyện

Thứ 4, 24/03/2021 | 11:00
0
Liên quan đến việc Đội trưởng đội Quản lý thị trường đệ đơn gửi cơ quan công an, tố “sếp” có hành vi lén đào trộm 3 cây kiểng của cơ quan, chở về nhà, công an huyện đã có kết luận...

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Tổng cục Quản lý thị trường đã cử cán bộ vào làm việc với cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Tô tiến hành xác minh vụ việc.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, lãnh đạo Công an huyện Đắk Tô cho biết: "Sau khi nhận được đơn thư tố giác tội phạm của ông Ngụy Đình Phúc, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 2, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã có kết luận trả lời cho người gửi đơn tố cáo".

Hồ sơ điều tra - Liên quan vụ cây kiểng 'biến mất' khỏi trụ sở: Hé lộ kết luận của công an huyện

Trụ sở đội Quản lý thị trường số 2 bị mất trộm 1 cây khế 2 cây chè xanh.

Theo kết quả xác minh của Công an huyện Đắk Tô, vào tháng 9/2020, lãnh đạo cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum do ông Lê Tuấn - Quyền Cục trưởng dẫn đầu đoàn các đơn vị, phòng ban thuộc cục Quản lý thị trường và đơn vị thiết kế xây dựng đến khảo sát xây dựng các hạng mục tường rào, nhà kho tại trụ sở đội Quản lý thị trường số 2, thị trấn Đắk Tô.

Quá trình khảo sát, tại đây có ông Dương Quang Vinh (thời điểm đó là Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 2) cùng toàn thể cán bộ nhân viên của đội.

Đoàn khảo sát nhận thấy, có cây khế nằm trong khu vực xây dựng nên phải phá bỏ. Cây khế này do ông Lâm Hoàng Chương - nhân viên bảo vệ tự trồng.

Ông Tuấn đề nghị ông Chương bán cho ai thì bán, không thì để lại cho ông. Sau đó, ông Vinh và ông Chương đồng ý để cho ông Tuấn đào về trồng.

Đến 13/12/2020 (nhằm ngày Chủ nhật), ông Tuấn cùng ông Vinh và ông Toàn lái xe của cục Quản lý thị trường tỉnh đưa một số người đến đội Quản lý thị trường số 2 đào cây khế, dưới sự chứng kiến của ông Chương.

Sau khi đào cấy khế, những người này đào thêm 2  cây chè xanh (cũng do nhân viên bảo vệ trồng) nhưng khi đào bị bung gốc, hư hỏng nên bỏ lại. Sau đó, ông Tuấn bồi dưỡng cho ông Chương 2 triệu công trồng và chăm sóc cây.

Theo kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Tô, thời điểm đào cây diễn ra vào ban ngày, công khai, có sự chứng kiến của nhiều người và có sự đồng ý của nhân viên bảo vệ (người đã trồng 3 cây nói trên) chứ không phải ông Tuấn tự ý đào trộm như đơn tố giác.

Căn cứ vào quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Tô xét thấy sự việc không có dấu hiệu của tội "Trộm cắp tài sản".

Hai cây chè cổ thụ "bốc hơi"?

Sáng 19/3, PV đã liên lạc với với ông Ngụy Đình Phúc, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 2 - người gửi đơn tố cáo.

Trao đổi với PV, ông Phúc cho biết: "Vào 18/3, đội Quản lý thị trường số 2 đã nhận được văn bản báo cáo kết quả xác minh vụ việc từ Công an huyện Đắk Tô.

Như ông Tuấn nói, chỉ lấy cấy khế, vậy 2 cây chè xanh hiện đang nằm ở đâu, cơ quan công an chưa làm rõ được và chưa xác minh được phương tiện chở là phương tiện gì.

Theo ông Phúc, trong 18/3, đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành làm việc với ông Chương - nhân viên bảo vệ của cơ quan.

"Tôi đề nghị cơ quan Công an huyện Đắk Tô điều tra làm rõ 2 cây chè xanh hiện tại đang ở đâu. Và phương tiện xe cẩu đã vào trụ sở đội Quản lý thị trường số 2 chở cây đi là của ai", ông Phúc nói.

Cùng tác giả

Nông dân thấp thỏm nỗi lo sầu riêng mất mùa

Chủ nhật, 12/05/2024 | 08:00
Nắng nóng kéo dài, mưa bất chợt gây hiện tượng sốc nhiệt khiến sầu riêng rụng trái la liệt. Người dân đứng trước nguy cơ mất mùa.

Gia Lai: Dân “kêu trời” vì trại heo gây ô nhiễm

Thứ 7, 11/05/2024 | 10:00
Thời tiết nắng nóng, mùi hôi thối từ trại heo bốc lên nồng nặc, khiến người dân bức xúc.

Nữ giáo viên vực dậy sau nỗi đau, viết tiếp giấc mơ bục giảng

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:00
Bị chồng cũ kích nổ mìn tự chế, cô mất một tay, hỏng một mắt. Vực dậy sau nỗi đau, hằng ngày cô vẫn đứng lớp, làm việc thiện giúp học sinh nghèo.

Chuyện tình đẹp tựa cổ tích của cặp đôi khuyết tật

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:12
Chị bị bại não, anh bị tai biến liệt nửa người. Hai mảnh đời xa lạ, tình cờ gặp nhau viết nên câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích.

Gia Lai: Bắt đối tượng cầm đầu vụ khai thác hơn 150m3 gỗ trái phép

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:45
Sau khi biết nhóm người do mình thuê để khai thác gỗ trái phép bị bắt, Bình bỏ trốn và bị công an phát lệnh truy nã.
Cùng chuyên mục

Gây ra 7 vụ trộm để lấy tiền chơi game, người đàn ông nhận cái kết

Chủ nhật, 12/05/2024 | 07:00
Sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái 8 năm tù về hai tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Vụ huỷ hoại rừng ở Bình Thuận: Đề nghị không cho hưởng án treo

Thứ 6, 10/05/2024 | 18:43
VKSND huyện Hàm Thuận Nam đề nghị Toà án xử tăng mức hình phạt và không cho hưởng án treo, đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền, tăng hình phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Cẩn.

Bật mí về chiêu trò của U50 giả hotgirl lừa tình hơn 9 tỷ đồng

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:48
Tạo vỏ bọc Việt kiều, Đào Thị Mộng Thường chiếm được tình cảm của bạn trai qua mạng, lừa hơn 9 tỷ đồng dù chưa gặp mặt.

Huế: Tham ô tiền tỷ, nam kế toán trả giá đắt

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:37
Tại phiên tòa, bị cáo Tùng thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Người mẹ lĩnh án tù vì nhờ "chạy tại ngoại" cho con trai

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:35
Bị cáo Nguyệt đã đưa cho Hồng 90 triệu để “lo” cho con trai được tại ngoại. Hồng không lo được, cũng không trả tiền nên Nguyệt tố cáo và cả 2 đều bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Gây ra 7 vụ trộm để lấy tiền chơi game, người đàn ông nhận cái kết

Chủ nhật, 12/05/2024 | 07:00
Sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái 8 năm tù về hai tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Túng tiền, nam thanh niên xin lái thử ô tô rồi phóng xe bỏ chạy

Chủ nhật, 12/05/2024 | 19:49
Không có tiền tiêu, đối tượng Lường Văn Nam đã lên kế hoạch cướp chiếc Hyundai Accent của một phụ nữ ở Hà Nội rồi bỏ chạy.