>> Hàn gắn tình cảm không thành chồng cũ ra tay sát hại vợ
Giết vợ vì cay cú
Liên quan đến việc đối tượng Nguyễn Trung Dũng (30 tuổi, trú phường Đống Đa, TP. Pleiku) ra tay sát hại chị Đỗ Hồng D. (22 tuổi, trú phường Chi Lăng, TP.Pleiku) là vợ cũ của y do không níu kéo được tình cảm, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an đang đang hoàn tất hồ sơ khởi tố theo quy định pháp luật.
Theo tìm hiểu của PV, được biết vợ chồng Dũng và nạn nhân có với nhau đứa con chung 2 tuổi.
Quá trình chung sống, hai vợ chồng Dũng thường xảy ra xích mích. Mỗi lần cự cãi Dũng cọc cằn đánh vợ bằng những trận đòn bầm dập. Mặc dù, hai bên gia đình nhiều lần vun vén, nhưng không có kết quả, nên hai vợ chồng Dũng ra tòa ly dị được hơn một năm.
Đám tang nạn nhân D.
Trò chuyện với PV, ông Đỗ Văn Loan (51 tuổi, bố nạn nhân, ngụ tổ 5, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Gia đình tôi có hai người con, D. là con gái thứ 2. Vợ chồng không tấc đất cắm dùi, quanh năm làm thuê quốc mướn cuộc sống rất vất vả. Mấy năm trước D. nên duyên vợ chồng có chỗ nương tựa, vợ chồng tôi lấy làm mừng. Nhưng số nó thật khổ lấy phải người chồng nát rượu, nhiễm thói cờ bạc.
Cứ mỗi lần rượu vào, thằng Dũng đánh đập con tôi như cơm bữa. Vợ chồng làm được đồng nào là thằng Dũng đổ hết vào cờ bạc, sạch túi về kiếm cớ đánh đập vợ con. Chính vì không chịu đựng được thói vũ phu của thằng Dũng, hai vợ chồng nó cưới nhau được hơn năm có đứa con trai, mà vẫn phải đường ai nấy đi”.
Ông Loan ngậm ngùi kể: “Ngày 24/10, tròn sinh nhật ba năm của cháu H. (3 tuổi, con vợ chồng Dũng). Thằng Dũng đến nhà xin phép vợ chồng tôi cho nó cơ hội chuộc lỗi, vợ chồng hàn gắn tình