Vụ lật ca nô ở Hội An: Nỗi ám ảnh của du khách thoát nạn

Vụ lật ca nô ở Hội An: Nỗi ám ảnh của du khách thoát nạn

Nguyễn Duy Cường
Chủ nhật, 27/02/2022 | 12:26
0
“Nhìn cảnh tượng đó thật kinh hoàng. Rất nhiều người đã chết. Có lẽ, sự việc này sẽ ám ảnh tôi suốt đời còn lại”, ông T.H, người trở về từ vụ lật ca nô chia sẻ.

“Mất cả vợ lẫn con, tôi biết phải làm sao đây”

Tại bệnh viện Đa khoa Hội An, tỉnh Quảng Nam, một chiếc bàn thờ với 6 đài hoa sen được dựng để làm đám tang chung cho ít nhất 15 người tử vong trong chuyến lật ca nô trên biển. Phía bên trong, 15 chiếc hòm làm bằng gỗ được đặt san sát.

 “Cảnh tượng quá đau lòng”, người dân đến viếng đau xót chia sẻ.

Dân sinh - Vụ lật ca nô ở Hội An: Nỗi ám ảnh của du khách thoát nạn

Bàn thờ chung được lập ở bệnh viện Đa khoa Hội An.

Anh Nguyễn Minh T. (SN 1988), ngụ Tp.Hà Nội, mặt bơ phờ, đôi mắt đỏ au, giọng khàn đặc vì than khóc. Anh kể, vợ chồng đưa đứa con nhỏ vào Tp.Đà Nẵng và Quảng Nam chơi. Trong chuyến đi, gia đình anh có tổng cộng 14 thành viên.

Theo lịch trình, sáng 26/2, tất cả mọi người vào bến cảng Cửa Đại xuống ca nô Phương Đông ra đảo Cù Lao Chàm tham quan. Đến đảo, vợ chồng anh rất vui vẻ vì cảnh đẹp vẫn còn hoang sơ. Họ còn cho rằng, đây là chuyến đi “đáng giá” và “đáng nhớ”.

Đúng hẹn, đến trưa, cả đoàn lại lên ca nô Phương Đông quay trở về đất liền. Ca nô rẽ sóng, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi gặp gió và bất ngờ dừng lại. Chỉ trong tích tắc, ca nô nghiêng hẳn về một phía.

Những tiếng than la vang lên. Anh T. cũng như tất cả mọi người rơi xuống biển. Anh đưa mắt nhìn quanh, gọi tên vợ, tên con nhưng vô vọng.

Dân sinh - Vụ lật ca nô ở Hội An: Nỗi ám ảnh của du khách thoát nạn (Hình 2).

Những chiếc hòm được đặt san sát nhau.

“Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hầu như tôi không còn nhớ gì cho đến khi được cứu vào bờ”, anh T. nói.

Được đưa vào Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại, anh nhìn quanh không thấy vợ con đâu. Anh hỏi những người có chức trách mới hay vợ con anh nằm trong danh sách còn mất tích.

Đến chiều cùng ngày, thi thể của vợ anh được tìm thấy. “Khi ấy tôi chỉ biết khóc”, nạn nhân trong vụ lật ca nô chia sẻ.

Đến khuya cùng ngày, thi thể đứa con thơ của anh cũng được tìm thấy. “Tôi không thể ngờ, chuyến đi du lịch vui vẻ lại trở thành chuyến đi định mệnh. Mất cả vợ lẫn con, tôi biết phải làm sao đây”, Anh T. nấc nghẹn.

Sẽ ám ảnh phần đời lại

Ông Phạm Ngọc H. (SN 1972), ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM kể, vợ chồng ông cùng 6 người bạn cùng ra đảo Cù Lao Chàm chơi. Trên đường từ đảo vào đất liền ca nô bị sóng đánh bất ngờ, và sau tiếng động lớn ca nô lập úp. Vài người ở mũi ca nô bị văng xuống nước, những người còn lại bị mắc kẹt trong ca nô.

Trong phút bình sinh, ông nghĩ: “Mắc kẹt trong bụng ca nô lật úp chắc chắn sẽ chết, chỉ khi bơi ra ngoài mới sống”.

Dân sinh - Vụ lật ca nô ở Hội An: Nỗi ám ảnh của du khách thoát nạn (Hình 3).

Người dân lập thùng quyên góp ủng hộ nạn nhân. 

Ông đưa mắt nhìn quanh, thấy có chiếc cửa sổ. Ông dùng hết sức, đạp nhiều lần khiến cửa sổ mở rồi bơi ra ngoài.

“Lúc đó, tôi không biết vợ đang ở đâu. Chỉ những người thoát ra ngoài mới sống. Những người mắc kẹt trong ca nô đều chết”, ông nói.

Sau khi ra ngoài, ông cố bơi, bám vào mũi ca nô và cầm cự. Ông uống nhiều nước biển và thời tiết quá lạnh nên bất tỉnh.

Khoảng 10 phút sau, một chiếc ca nô du lịch khác đi phía sau chạy đến, cứu ông và những người khác.

Lúc tỉnh dậy, ông đã ở trên đất liền. Ông được lực lượng chức năng thông báo đã tìm thấy thi thể của vợ.

Ông gọi điện thông báo cho 3 đứa con ở nhà. “Các con tôi khóc nhiều nhưng tôi không biết phải nói gì với chúng nó. Giờ đây, tôi mất vợ, các con đã mồ côi mẹ”, ông thở dài.

Dân sinh - Vụ lật ca nô ở Hội An: Nỗi ám ảnh của du khách thoát nạn (Hình 4).

Chiếc ca nô bị nạn.

Bạn ông H. là ông Nguyễn T.H (SN 1972), vẫn còn vẻ mặt hốt hoảng khi nhắc về vụ tai nạn kinh hoàng.

Ông kể, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ngay sau khi nghe tiếng động mạnh, ca nô lật úp. Chỉ khoảng 10 giây, nước ập vào khoang ca nô.

Mọi người cố gắng tìm lối thoát. Ông may mắn thoát chết. Riêng những người mắc kẹt trong ca nô đã không qua khỏi, trong đó có vợ ông.

“Nhìn cảnh tượng đó thật kinh hoàng. Rất nhiều người đã chết. Có lẽ, sự việc này sẽ ám ảnh tôi suốt đời còn lại”, ông T.H chia sẻ.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 26/2. Ca nô du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông chở 36 hành khách cùng 3 thuyền viên từ đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bất ngờ bị lật. Đến nay, cơ quan chức năng xác định, 15 người tử vong, 2 người mất tích. 

 

 

Vụ lật ca nô ở Hội An: Người dân lập bàn thờ vọng mong sớm tìm được nạn nhân mất tích

Thứ 7, 26/02/2022 | 18:46
Trong số 39 người bị rơi xuống biển Cửa Đại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 thi thể, 4 nạn nhân còn mất tích.

Quảng Nam: Lật ca nô chở khách, 10 người đã tử vong

Thứ 7, 26/02/2022 | 17:17
Một chiếc ca nô chở hơn 30 khách từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền đã bị lật trên khu vực biển Cửa Đại (Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Tìm thấy thi thể cảnh sát đường thủy mất tích trong vụ lật ca nô

Thứ 6, 08/01/2021 | 10:15
Sau 2 ngày mất tích, thi thể chiến sĩ cảnh sát giao thông đường thủy mất tích trong vụ lật ca nô được tìm thấy, cách cầu Cần Thơ khoảng 7km về phía hạ lưu.
Cùng tác giả

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.