Nạn nhân đều là anh em, họ hàng
Như tin tức đã đưa, những ngày gần đây, dư luận Quảng Bình một phen bàng hoàng khi hay tin một vụ vỡ nợ quỹ tín dụng đen khoảng 100 tỷ đồng vừa xảy ra tại thị xã Ba Đồn.
Theo thông tin, chủ nợ là bà Nguyễn Thị Thu L. (SN 1984), cán bộ thu ngân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND thị xã Ba Đồn.
Lần theo thông tin, chiều ngày 2/12, PV Báo Người Đưa Tin đã tìm đến nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn N. (50 tuổi) và bà Hoàng Thị Thanh H. (41 tuổi), trú xã Quảng Thanh (huyện Quảng Trạch) là một trong rất nhiều nạn nhân của vụ vỡ nỡ quỹ tín dụng đen 100 tỷ.
Vợ chồng ông N. buồn bã kể lại sự việc
Với gương mặt nhợt nhạt và buồn bã, ông N. cho biết, kể từ ngày hay tin vỡ nợ, đến nay đã gần 1 tháng hai vợ chồng ông bà mất ăn, mất ngủ.
Theo tìm hiểu, đến thời điểm hiện tại, vợ chồng ông N. đã “góp vốn” vào đường dây tín dụng đen này số tiền 1,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này ông N. cho người anh rễ của mình là ông Nguyễn Thanh M. (56 tuổi), trú phường Quảng Phong (thị xã Ba Đồn) vay để đầu tư công trình xây dựng chứ không hề hay biết ông M. lại lấy số tiền đó mang cho L. vay để lấy lãi suất.
“Anh M. vốn mở công ty xây dựng, đầu năm 2015, thấy anh nói đang kẹt, chưa thu tiền các công trình nên tôi cho anh mượn 800 triệu. Sau đó, đến tháng 7/2015, anh lại hỏi mượn tiền nên tôi đã mang sổ đỏ đi cầm cố được 700 triệu cho anh vay.
Toàn bộ số tiền này, tôi tưởng anh dùng vào đầu tư công trình, cho đến khi thông tin vụ vỡ nợ lan truyền, tôi mới hay biết anh M. đã cho L. vay”.
Không chỉ vợ chồng ông N. cho ông M. vay tiền mà còn rất nhiều người thân trong gia đình (chủ yếu ở xã Quảng Thanh) huy động tiền cho ông M. vay. Theo một nguồn tin c