Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Trần Lãm - Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình khiến hai mẹ con chủ cửa hàng quần áo gục tại chỗ.
Sự việc xảy ra khoảng 15h00’ ngày 11/8, Nguyễn Văn Tuấn (1972), trú tại thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư đến nhà chị Bùi Thị H. (1978) là em vợ y, trú tại số nhà 613, phố Lý Bôn, (tổ 34, phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình) để đòi nợ.
Hiện trường vụ án mạng
Một số người dân sống gần nhà chị H. cho hay, Nguyễn Văn Tuấn là chồng chị Bùi Thị Hương, con gái đầu của bà Nguyễn Thị T. nhưng hiện tại cả hai đã ly hôn được một thời gian. Trước khi ly dị với Tuấn, chị Hương đi lao động tại Đài Loan và có gửi tiền về cho bố chồng để trả cho vợ chồng người em gái là chị Bùi Thị H. và anh Trần Huỳnh K. (số tiền mà vợ chồng chị H. cho người chị gái vay để đi Đài Loan).
Đối tượng bị bắt ngay sau khi gây án.
Buổi chiều định mệnh, Nguyễn Văn Tuấn cầm con dao sắc nhọn đến nhà chị H. để đòi nợ vì nghĩ em vợ nợ tiền mình thì xảy ra mâu thuẫn và cự cãi với chị H. Sẵn cầm hung khí, lại không kiềm chế được bản thân, Tuấn đã dùng dao nhọn mang theo đâm chị H. khiến chị tử vong tại chỗ.
Bà Nguyễn Thị T. - 60 tuổi là mẹ đẻ chị H. đang có mặt ở trong nhà. Thấy con bị đâm, bà T. đã chạy ra đường hô hoán người dân giúp đỡ. Thấy bà T. tri hô, quá hoảng sợ, Tuấn chạy theo và đâm nhiều nhát khiến bà T. gục tại chỗ.
Cửa hàng quần áo, nơi xảy ra vụ án mạng
Ngay sau khi gây án, Tuấn vứt hung khí và bỏ chạy được 100m thì bị người dân và lực lượng công an vây bắt, khống chế.
Anh Nguyễn Quang Trung (SN 1967, trú Tổ 34 phường Trần Lãm – Th