Bà Võ Thị Hồng Lam, chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết: “Sau khi báo đưa tin, huyện đã tổ chức họp các phòng như tư pháp, lao động thương binh và xã hội. Sau đó có văn bản chỉ đạo xã Lạng Sơn báo cáo, xử lý”.
Cô Tâm "điên" đã 7 lần một mình sinh con trong căn nhà dột nát.
Theo đó, huyện yêu cầu làm rõ việc chị Tâm bị tâm thần không ổn định. Nếu chưa có giấy chứng nhận của cơ quan y tế thì UBND xã phải có biện pháp chỉ đạo các ngành và công dân có liên quan, giám định về tình trạng bệnh để có trợ cấp xã hội theo quy định. Mặt khác, có biện pháp kiểm tra, giáo dục răn đe những đối tượng có biểu hiện lợi dụng người bị bệnh để thực hiện hành vi cưỡng ép, hiếp dâm, hậu quả đã làm cho chị Tâm sinh con.
Trước việc chị Tâm sinh đến 7 người con nhưng có tới 5 đứa con phải lìa mẹ khi chúng chưa được khai sinh, huyện cũng chỉ đạo làm rõ. Việc làm này để đảm bảo trình tự thủ tục nuôi con nuôi, tránh tình trạng trẻ em sinh ra bị mua bán trái pháp luật.
Văn bản chỉ đạo của chủ tịch huyện Anh Sơn ghi rõ: “Nếu gia đình bà Tâm có hoàn cảnh khó khăn thì giao cho UBND xã Lạng Sơn rà soát lại các tiêu chí để xem xét công nhận hộ nghèo. Yêu cầu xã báo cáo kết quả cho chủ tịch UBND huyện trước ngày 28/02/2012”.
Người thân chị Tâm cho hay, đến chiều ngày 18/2, gia đình vẫn chưa được nhận được sự quan tâm, thăm hỏi nào từ phía đại diện UBND xã Lạng Sơn. Chị Nguyễn Thị Tân (48 tuổi, chị gái chị Tần) than thở: “Tui (tôi) đưa đơn xin giúp đỡ lên nhưng xã không nhận nên đưa về. Hiện vẫn chưa thấy xã đến hỏi thăm dì Tâm mô (đâu) chú. Giờ chỉ nhờ báo chí giúp cho dì ấy thôi. Khổ đã tâm thần rồi lại bị cắt hộ nghèo. Năm ni (nay) mới thế, chứ trước đây dì ấy là hộ nghèo đấy”.
Chúng tôi sẽ tiếp cập nhật về những thông tin mới nhất về vụ việc chấn động này.
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Xuân Hồng - Tuyết Lan