Những ngày này, khắp nơi trên mọi miền tổ quốc, người người, nhà nhà đang rạo rực, hối hả chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu 2017.
Với những người có điều kiện kinh tế, giới thượng lưu hoặc ít nhất với người lao động bình thường, họ sẽ nghĩ phải chi bao nhiêu tiền, mua sắm những gì để chuẩn bị đón tết. Nhưng tại huyện miền biên viễn Quế Phong nói riêng và một số huyện miền núi khác của Nghệ An, như Kỳ Sơn, Tương Dương… - nơi có điều kiện kinh tế hết sức khó khăn - cái tết đối với người nghèo đôi khi chỉ là vò rượu cần, mâm cơm bên bếp lửa giữa cái lạnh cuối Đông.
Là những người con của mảnh đất Quế Phong, anh Nguyễn Hùng Cường cùng với các thành viên của nhóm thiện nguyện Người Quế Phong, đã đứng ra tổ chức chương trình “Xuân ấm yêu thương, ai thừa đến chia sẻ, ai thiếu đến lấy”. Đó là khẩu hiệu và cũng là mục tiêu của chương trình quyên góp quần áo ấm, chăn màn, giày dép, nhu yếu phẩm, để mang một cái tết ấm áp đến với người nghèo.
Anh Cường, Trưởng nhóm thiện nguyện chia sẻ: "Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sau 2 ngày triển khai (15 - 17/1), tủ quần áo "Xuân ấm yêu thương" đã quyên góp và trao hơn 5.500 chiếc quần áo, chăn màn… đến với người nghèo".
"Các năm trước, chúng tôi cũng triển khai kêu gọi trên facebook (Người Quế Phong – PV), nếu người quyên góp ở gần, anh em trong nhóm sẽ trực tiếp đến tận gia đình tiếp nhận. Tuy nhiên, đi như vậy, mất nhiều thời gian và tính chủ động không cao. Năm nay, chúng tôi đặt tủ tại những vị trí thuận lợi như chợ, trung tâm văn hoá huyện… để người muốn quyên góp và người cần đồ chủ động hơn", anh Cường chia sẻ thêm.
Cũng theo Trưởng nhóm thiện nguyện "Người Quế Phong", trong facebook của câu lạc bộ có nhiều anh chị em đi làm ăn, định cư ở Hà Nội, Sài Gòn, TP Vinh (Nghệ An) và rất nhiều địa phương trong cả nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm, nhiều món quá ý nghĩa đã và đang trên đường đến với người nghèo, kịp đón tết.
Các nhà xe Dũng Giáp, Đương Hưng chạy tuyến Hà Nội – Quế Phong; Kha Sơn chạy tuyến TP HCM – Quế Phong; Gia Hưng (xe tải) chạy tuyến TP Vinh – Quế Phong... đều tình nguyện nhận vận chuyển hàng quyên góp của những nhà hảo tâm về với người nghèo quê hương.
Là một trong những người có hoàn cảnh khó khăn đến với tủ quần áo thiện nguyện, bà Vị Thị Lụa bày tỏ: "Người dân chúng tôi rất khó khăn. Được nhận áo quần tuy không mới nhưng điều đó khiến chúng tôi vui. Bà con nơi đây cảm thấy vẫn được quan tâm, yêu thương".
"Rất cảm ơn các nhà hảo tâm, nhóm tình nguyện viên đã không quản đường sá xa xôi để đến đây giúp đỡ người dân nghèo khó", ông Lữ Văn Phú cảm kích nói.
Chị Võ Thị Tuyết Nhung (SN 1992) một tình nguyện viên tham gia chương trình “Đông ấm yêu thương – Ai thừa chia sẻ, ai thiếu đến lấy” chia sẻ: "Những chiếc áo ấm được chọn lọc, tuy không mới nhưng chưa hư hỏng được bày lên tủ và hiện đã có rất nhiều người đến lấy về dùng. Bọn mình rất vui vì đã mang hơi ấm, niềm vui đến cho những người khó khăn”.
Dự định của nhóm, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017 sẽ mở thêm nhiều tủ quyên góp quần áo, chăn màn, giày dép đặt tại các xã vùng sâu vùng xa của Quế Phong và các huyện lân cận, để mang nhiều hơi ấm hơn, đến với người nghèo.
Mong rằng, với các chương trình thiện nguyện như vậy, cùng tấm lòng của những nhà hảo tâm, những người nghèo, khó khăn sẽ có một cái tết ấm áp hơn.
Xuân Chinh