Tham gia chương trình nghệ thuật “Sáng mãi màu hoa lửa” năm nay có nhiều nghị sĩ nổi tiếng như: NSND Thái Bảo, ca sĩ Lê Anh Dũng, bé Tiến Quang (Giọng hát Việt nhí)... Các cựu chiến binh và các em nhỏ là nạn nhân của chất độc màu da cam cũng tham gia biểu diễn trong đêm nhạc này.
Tuy nhiên, điều bất ngờ trong chương trình lại đến từ giọng hát của một cô gái “nhỏ bé”, là nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam của Làng Hữu nghị Việt Nam. Khi nghe Ngô Thị Hải Mai cất tiếng hát trong bài “Đêm nghe điệu đò đưa nhớ bác” khiến nhiều người có mặt trong đêm nhạc từ thiện không khỏi xúc động và rơi nước mắt.
Tiếng hát của Hải Mai khiến nhiều khán giả vô cùng xúc động. Ảnh KT
Được biết, Làng Hữu Nghị là ngôi làng đầu tiên của Việt Nam được thành lập chăm sóc để chăm sóc, phụng dưỡng những nạn nhân của chất độc da cam và cũng là nơi để bạn bè các nước trên thế giới hiểu rõ hơn thế nào là tác hại trực tiếp của chất độc da cam với con người. Không chỉ nuôi dưỡng cho những trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam, làng còn là nơi chăm sóc cho những thương bệnh binh nặng trong suốt 17 năm qua.
Theo ông Đinh Văn Tuyên – Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam cho biết: “Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chương trình nhằm tri ân các bác cựu chiến binh, những người có công với đất nước đã nhiễm chất độc da cam dioxin trên các chiến trường trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, giành lại độc lập cho dân tộc. Đây cũng là chương trình chia sẻ, gây quỹ từ thiện , xoa dịu nỗi đau da cam với các em Làng Hữu nghị Việt Nam, để các em sống, học tập và làm việc tốt hơn”.
Hoàng Thị