Hôm qua (8/7), quân đội đã xả súng điên cuồng vào đoàn biểu tình ủng hộ thủ tướng bị lật đổ Mohammed Morsi, biến một con phố yên tĩnh thành dòng sông máu, ít nhất 51 người đã thiệt mạng và 322 người bị thương.
Một dòng sông máu chảy xuống đường phố Salem Saleh tại Cairo, Ai Cập, nơi những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Ai Cập Mohammed Morsi đụng độ với quân đội Ai Cập
Hai nữ hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi ngồi trước hàng rào dây thép gai - nơi đã diễn ra cuộc tắm máu
Một phát ngôn viên của Huynh đệ Hồi giáo Morsi và nhân chứng tại hiện trường cho biết, quân đội vũ trang Ai Cập đã lập hàng rào chắn, nhằm ngăn chặn người ủng hộ ông Morsi tiến gần tòa nhà nơi nhà lãnh đạo của họ đang bị giam lỏng. Khi người Hồi giáo đang cầu nguyện hòa bình bên ngoài doanh trại Vệ binh Cộng hòa, lực lượng quân đội đã xả súng điên cuồng vào đoàn biểu tình. Một khung cảnh hỗn loạn và chết chóc ngay lập tức xảy ra, hàng trăm người ngã xuống và máu nhuộm đỏ cả khu vực rộng lớn.
Một người đàn ông Ai Cập khóc bên ngoài một nhà xác sau khi thực hiện xác chết của người anh trai đã giết chết gần tòa nhà Guard đảng Cộng hòa tại Cairo
Một người ủng hộ của Ai Cập bị lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi tụng khẩu hiệu trong khi đồng đội của anh nghỉ ngơi trong một công viên gần Đại học Cairo
Đài truyền hình vệ tinh Al-Jazeera đã trình chiếu một đoạn clip ngắn cho thấy ở gần bệnh viện, ít nhất 6 xác chết nằm trên mặt đất, một số người thượng nặng đang đau đớn quằn quại. Trong khi đó, xe cứu thương không thể đưa 200 người đến bệnh viện do quân đội đã phong tỏa các con đường.
Những người ủng hộ Morsi đang tham dự buổi trưa cầu nguyện khi họ phản đối trong Nasser thành phố
Xác chết được xếp la liệt gần nơi đụng độ
Nhiều người bị thương nặng đang được giúp đỡ
Trước sự việc trên, quân đội Ai Cập cho biết, “một nhóm khủng bố” đã cố gắng xông vào khu nhà của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa, tấn công giết chết một sĩ quan quân đội và làm 40 người khác bị thương. Nguồn tin quân sự này còn khẳng định, quân đội buộc phải nổ súng đáp trả sau khi những kẻ có vũ trang tấn công lực lượng này.
Thành viên Huynh đệ Hồi giáo tụ tập phía sau chướng ngại vật trong cuộc đụng độ với quân đội trong việc lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi đã khiến hàng chục người chết và hơn 300 người bị thương ở Cairo
Khung cảnh tan hoang sau cuộc đụng độ báo hiệu một cuộc nội chiến có thể bùng nổ bất kì lúc nào
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích đã cảnh báo rằng, sự ra đi của Tổng thống Morsi không làm đụng độ giảm đi mà ngược lại, Ai Cập đang tiến gần hơn cuộc nội chiến đẫm máu không đáng có.
An Nguyên