Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, còi báo động ở Israel vẫn vang lên. Lực lượng Phòng vệ Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza.
Khi các nhà tài trợ quốc tế và cả nhà nước Ả Rập hiện đang chuyển sự chú ý sang hoàn cảnh của người Palestine, ưu tiên của Nga trong vấn đề Syria trở nên khó hơn.
Ngày 19/5, tên lửa từ Lebanon tấn công vào Israel. Đây là vụ tấn công thứ 3 kể từ ngày 13/5. Còi báo động đã vang lên và "ẩn số" về kẻ tấn công đã lộ diện.
Lực lượng Phòng vệ Israel tiết lộ, trong ngày 19/5, hơn 50 tiêm kích Israel đã xuất trận, thực hiện không kích dữ dội nhằm vào các cơ sở của Hamas ở Dải Gaza.
Mặc nỗ lực kêu gọi kiềm chế, giảm xung đột của quốc tế, Israel, Hamas phủ nhận lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian và tiếp tục nã đạn về phía nhau.
Nga đang thể hiện sự thờ ơ với cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Hamas, nhưng có vẻ như đây là chiến thuật khá quen thuộc mà ông Putin từng áp dụng ở Syria.