Đen: Ông nghe quy định mới của sở Y tế tỉnh Cà Mau chưa?
Đá: Chắc lại vấn đề “y đức” “từ mẫu”?
Đen: Cái ấy nói mãi rồi, chuyện này khác.
Đá: Là gì?
Đen: Nghiêm cấm cán bộ y tế ngồi quán cà phê trong giờ hành chính! Tôi thấy khiên cưỡng thế nào.
Đá: Đúng quá đi chứ. Anh nhận lương để làm việc 8 tiếng. Thắc mắc gì?
Đen: Cũng giống ngày trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, còn bị cấm uống rượu, bia nữa cơ.
Đá: Vẫn đúng. Vì đây là ngành đặc thù. Cần tỉnh táo để khám chữa bệnh, cứu người.
Đen: Khiên cưỡng!
Đá: Chẳng riêng ngành y Cà Mau.
Đen: Ông bảo sao?
Đá: Nhiều cơ quan, doanh nghiệp khác cũng quy định cấm uống rượu bia buổi trưa từ lâu rồi.
Đen: Ai chả biết. Nhưng tôi lăn tăn, giờ nghỉ, sao cấm người ta tiếp khách?
Đá: Đừng chẻ hoe mọi chuyện như vậy. “Soi” thế thì gọi gì “đặc thù”?
Đen: Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ chứ.
Đá: Thử hỏi, sau giờ trưa, người nhà ông vô viện, bác sĩ mặt đỏ phừng phừng khám, thậm chí mổ, ông nghĩ sao?
Đen: Ông hỏi khó. Thật ra, cũng không yên tâm cho lắm.
Đá: Thấy chưa? Cứ thích “ném đá”. Phải là “chuyện trong nhà” mới hiểu.
Đen: Nhưng cấm uống cà phê tại quán trong giờ hành chính thì sao?
Đá: Nói rồi. Phải làm việc theo quy định, không lê la quán xá, ảnh hưởng công việc, chưa kể phát sinh tiêu cực.
Đen: Liệu có cứng nhắc không?
Đá: Cũng là nhằm hạn chế “bệnh” thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm với người bệnh.
Đen: Quy định thế, thực hiện kiểu gì? Ai kiểm tra, xử lý?
Đá: Ngay từ cơ sở. Có quy chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời, chấn chỉnh các sai phạm trong chuyên môn và quản lý.
Đen: Người bệnh sẽ là đối tượng được chăm sóc theo đúng nghĩa?
Đá: Tất nhiên. Sẽ giảm phiền hà, rút ngắn thời gian chờ đợi...
Đen: Nhưng cốt lõi vẫn là ý thức con người.
Đá: Ai vi phạm, kỷ luật nghiêm. Có chế tài rồi, cứ thế mà thực hiện.
Đen: Hy vọng sẽ hạn chế, chấm dứt sai sót, “nhầm nhọt” trong khám chữa bệnh ông nhỉ.
Đ.Đ