Sáng 31/5, bệnh viện K đã thông tin về tình trạng của sản phụ Nguyễn Thị Liên, sau 9 ngày cậu bé Đỗ Bình An (con trai chị Liên) chào đời. Hiện tại, sức khỏe của mẹ và bé đã dần ổn định và luôn được các bác sĩ bệnh viện K và bệnh viện Phụ sản Trung ương theo dõi, điều trị tích cực.
Cụ thể, các chỉ số xét nghiệm của sản phụ Nguyễn Thị Liên tạm thời ổn định, phổi đã có dấu hiệu tích cực và vẫn được các bác sĩ theo dõi 24/7. Bệnh nhân tiếp xúc hoàn toàn bình thường, mở khí quản có máy thở hỗ trợ, giao tiếp bằng chữ viết. Hàng ngày, mẹ ruột và chồng chị Liên thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh, chăm sóc mọi sinh hoạt. Cả hai đều động viên chị Liên mỗi ngày mau chóng hồi phục sức khỏe để sớm được gặp con trai.
Còn về tình trạng sức khỏe của em bé, thông tin từ bệnh viện Phụ Sản Trung ương, sau khi thở máy và dùng bơm hỗ trợ giãn nở phổi và nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, phối hợp ăn xông qua dạ dày thì sau 9 ngày chào đời, tình trạng phù đã hết, đã được rút ống nội khí quản và thở oxy, tình hình tạm thời đang ổn định.
Đến nay, mỗi bữa Bình An được ăn xông qua dạ dày khoảng 20ml/lần, ngày 8 bữa, mỗi bữa cách nhau 180 phút.
Các bác sĩ cho biết, vẫn đặt thiết bị ghi hình ảnh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương để có thể cập nhật thêm hình ảnh về bé Bình An cho gia đình tiện theo dõi hơn.
Sau cơn hôn mê, chị Liên tỉnh lại vào ngày 28/5 và ngày 30/5 các bác sĩ đã mang một món quà nhỏ, đó là những đoạn clip ghi lại hình ảnh bé Bình An cho người mẹ trẻ xem. Chị dường như không nén nổi xúc động trước những hình ảnh ấy.
Tiên lượng sang tuần tới, bệnh nhân có thể tự thở được hoàn toàn. Các bác sĩ đang cố gắng sắp xếp một buổi để hai mẹ con có thể gặp nhau.
Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, Hà Nam) phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối, vẫn kiên quyết giữ con và phải mổ bắt con vào chiểu 22/5, khi các bác sĩ nhận thấy sức khỏe chị yếu đi nhiều.
Ngay sau khi bé Bình An ra đời, bé được chuyển sang buồng chăm sóc sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, còn các bác sĩ tiếp tục cứu lấy sinh mạng người mẹ.
GS.TS Trần Văn Thuấn chia sẻ: “Chúng tôi đang nỗ lực hết tâm sức để hai mẹ con sớm được gặp nhau, đó sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất mà tất cả mọi người đang cầu nguyện, chờ đợi thành hiện thực.
Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay người đang chăm sóc. Phải níu giữ thật chặt cuộc sống này bé nhé, như sự kiên cường của mẹ và sự nỗ lực của các bác sĩ, bởi con đã làm được điều mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được, đồng hành với nhọc nhằn của mẹ, đồng hành với nỗi đau và cả niềm mong mỏi đến khắc khoải của người mẹ… và con còn là niềm lạc quan và hy vọng kéo dài sự sống cho người sinh thành”.
Cái tên Đỗ Bình An là tình yêu của mẹ Liên đặt cho con trai, mong con một đời bình an. Bé đã được sinh ra đúng như hy vọng lớn nhất của người mẹ và giấc mơ của người mẹ ấy sẽ còn được viết tiếp khi có sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm để em bé được lớn lên khỏe mạnh, ấm áp trong tình yêu thương của mọi người.
Mọi đóng góp xin gửi về:
- Đỗ Văn Hùng, STK 160098139 tại Ngân hàng Vpbank, chi nhánh Thăng Long.
- Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng; STK 00200014483918 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank)-CN Sở giao dịch.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ ThS.BS. Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng phòng Công tác xã hội, Phụ trách phòng Quản lý chất lượng, bệnh viện K. Địa chỉ email: drbatinh1974@gmail.com, SĐT: 0913003689.