Đen: Bảnh mắt, sao mặt mũi bí xị, hoang mang thế kia?
Đá: Đang lo đây. Vài ngày nữa vợ sinh…
Đen: Dịch vụ y tế cao cấp, hiện đại. Sao phải lo, hay thiếu tiền thì nói 1 câu.
Đá: Vợ tôi sinh lần 2, lần trước mổ, lần này lại tiếp tục.
Đen: Xưa các cụ bảo người chửa cửa mả, giờ kỹ thuật cao, bác sĩ giỏi, yên tâm đi ông.
Đá: Rõ là chưa nghe chuyện sản phụ mổ đẻ bị cắt thủng bàng quang nên mới tự tin thế.
Đen: Có chuyện đó thật sao. Xảy ra ở đâu?
Đá: Trăm phần trăm, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai!
Đen: Hậu quả có nghiêm trọng không?
Đá: May mà mẹ tròn con vuông.
Đen: Nghĩa là “sự quá tay” của bác sĩ đã được “khâu” lại. Sao biết mà “hồi tố”?
Đá: Đã “khâu” thì coi như đi vào “bí mật” không thể đào bới. Chỉ khi cầm giấy xuất viện, sản phụ mới tá hỏa.
Đen: Giấy ghi chị này bị rách bàng quang?
Đá: Người nhà bức xúc “tố” bác sĩ tắc trách.
Đen: Hay lại lỗi đánh máy? Mổ đẻ thành mổ bàng quang?
Đá: Bác sĩ bảo, “cắt nhầm, đã khâu lại không sao”!
Đen: Cười ra nước mắt. việc sinh con thì liên quan gì đến bàng quang mà đụng dao kéo vào?
Đá: Ca mổ do bác sĩ trưởng khoa Sản thực hiện, tôi càng lo.
Đen: Rõ là lỗi tắc trách, lỗi chủ quan do bác sĩ gây ra, giờ nói miệng “không sao” là xong ư?
Đá: Gia đình lo, lỡ sau này vết thương biến chứng, ảnh hưởng sức khỏe thì ai chịu trách nhiệm ?
Đen: Bệnh viện xử lý vụ việc sao rồi?
Đá: Đã thành lập hội đồng chuyên môn thẩm định, đánh giá kết quả đúng sai sự việc.
Đen: Thảo nào, ông lo lắng là phải!
Đá: Hết đau chân phải, mổ chân trái; siêu âm thai cho cụ ông, quên dụng cụ… giờ cắt cả bộ phận gần nhau thì quả là đáng sợ.
Đen: Vậy nên, sau mỗi ca mổ, bệnh nhân phải thuê người “kiểm kê” lại lục phủ ngũ tạng xem thừa thiếu thế nào.
Đá: Có lẽ phải vậy mới yên tâm.
Đ.Đ