Nguồn tin trên báo Người Lao Động, mẹ con Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) sinh sống ở căn nhà chừng 20m2. Căn nhà này hiện đóng cửa kín bưng, bên trong đèn điện vẫn sáng. Trước nhà là vài đôi dép cùng những dụng cụ bán gà chiên nằm ngổn ngang dưới đất.
Nói về sự việc, ông Lê Minh Bảo (46 tuổi, bán cà phê đối diện nhà mẹ con Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng cho hay, thường ngày, người mẹ bán giày dép còn Nam bán gà chiên sả ớt.
“Nó bán đồ cũng ngon lắm và tính tình hiền lành, không có xích mích gì với ai cả. Sau khi đi tù về thấy nó cũng tu chí làm ăn, buôn bán kiếm tiền chân chính", ông Bảo nói.
Trước đó, Nam được xác định là nghi phạm sát hại 4 người, trong đó có 3 người thân gồm: bà Nguyễn Thị L. (83 tuổi, bà nội), ông Nguyễn Văn Đ. (52 tuổi, cha ruột) và bà D. (51 tuổi, mẹ ruột).
Sáng 12/3, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) vẫn còn đang bảo vệ hiện trường vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn).
Liên quan đến vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Nam.
Ngoài ra, Nam còn sát hại một nạn nhân khác ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Thông tin trên Infonet, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết, cuối ngày 11/3, công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam.
Đại tá Quang xác nhận Nam bị bắt giữ trong tình trạng có biểu hiện ngáo đá do phê ma túy. Tới 9h sáng nay (12/3), công an vẫn chưa thể lấy lời khai của nghi phạm này.
Mộc Miên (Tổng hợp)