Nga nắm trong tay "quân bài chiến lược"
Theo tờ Huffington Post, hy vọng về một thỏa thuận giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump giờ đây dường như là bất khả thi.
Việc thông qua áp đảo các biện pháp trừng phạt mới là một dấu hiệu cho thấy, Quốc hội Mỹ không tin tưởng vào Tổng thống Trump về chính sách đối với Nga và sẽ chặn bất kỳ nỗ lực hợp tác nào giữa Nhà Trắng với Moscow.
Tệ hơn nữa, những biện pháp trừng phạt nói trên là “cây búa” nặng nề giáng vào ngành công nghiệp năng lượng và các lĩnh vực công nghiệp- quốc phòng vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế của Nga cũng như sức mạnh về địa chính trị.
Đáp lại, Tổng thống Putin đang buộc Mỹ giảm sự hiện diện ngoại giao của mình.
Truyền thông phương Tây lại tiếp tục điệp khúc lo sợ rằng: “Nhà lãnh đạo Nga sẽ còn mạnh tay hơn nữa bằng việc phát động một cuộc chiến tranh”.
Trong những tháng gần đây, các phương tiện truyền thông phương Tây mô tả “bầu trời Baltic đang giống như trong các bộ phim về chiến tranh hơn bao giờ hết”.
Trong đó, chiến đấu cơ của Nga liên tục có các cuộc đối đầu trên không với máy bay Mỹ và châu Âu, điều khiến nhiều người gợi nhớ đến hình ảnh của cuộc Chiến tranh Lạnh trong quá khứ.
Trong kịch bản lạc quan nhất, người ta thấy đó chỉ là những vụ việc va chạm quân sự thường gặp.
Nhưng trong suy nghĩ tồi tệ nhất, phương Tây tin rằng đây có thể là chiến lược thẳng thắn của Nga để thể hiện việc nước này không ngại ngần khơi mào một cuộc chiến tranh.
An ninh châu Âu đã trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết kể từ sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Với bất đồng ngày càng tăng giữa Mỹ và châu Âu về thương mại, biến đổi khí hậu tại G-20, bên cạnh những tranh cãi trong nội bộ chính trị Mỹ - giới quan sát thấy liên minh xuyên Đại Tây Dương đang bị chia rẽ một cách sâu sắc.
Với họ, điều cuối cùng đang chờ đợi cho giọt nước tràn ly là một cuộc khủng hoảng an ninh mà Nga chính là quốc gia đang nắm quyết định ở trong tay.
Nỗi sợ hãi hoang tưởng
Mỹ trong 70 năm qua đã bảo vệ châu Âu tránh khỏi cái gọi là “mối đe dọa đến từ Nga” . Nhưng tại G-20, Moscow đã nhìn thấy Tổng thống Mỹ bị cô lập vì bỏ rơi các đồng minh châu Âu để hướng tới một “liên minh chiến lược” với Nga.
Người Nga nhìn thấy một chính quyền ở Washington đầy hỗn loạn, với đội ngũ an ninh quốc gia thiếu kinh nghiệm, thường xuyên mâu thuẫn. Nó dường như còn không đủ sức đối phó với một cuộc khủng hoảng.
Max Bergmann, thành viên cao cấp tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, cựu quan chức bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, Tổng thống Putin nhìn thấy một nước Mỹ nhiều khả năng sẽ bị tê liệt và chấp nhận sự thua cuộc hơn là việc kháng cự lại.
Châu Âu lại càng có lý do để sợ hãi nhiều hơn trước cái gọi là “mối đe dọa đến từ Nga”, sau khi Tổng thống Trump bỏ ngỏ việc đáp ứng cam kết phòng thủ chung của khối NATO.
Trong suy nghĩ của phương Tây, hơn bao giờ hết, một châu Âu thống nhất sẽ là đối thủ khó chịu nhất đối với Moscow. Các nước này tin rằng một khi bị chia rẽ, “Nga sẽ không từ bỏ cơ hội để xâm lược châu Âu”.
Nhiều người hiểu rằng, không chỉ tập trung áp đặt lệnh trừng phạt, nhóm các quốc gia này còn cản trở chính quyền Putin tăng cường hợp tác với các đồng minh, phát triển kinh tế hay quan hệ một cách bình thường với các nước khác trên thế giới – một sự phá đám tồi tệ mà Điện Kremlin không thể bỏ qua.
Do vậy, châu Âu tiếp tục dòng suy nghĩ: “Người Nga sắp “trả thù” bằng cách khơi dậy một cuộc xung đột thực sự”.
Nhưng có lẽ điệp khúc mỏi mòn này sẽ không còn khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng.
Trong vài năm trở lại đây, Tổng thống Putin đã tìm cách cải thiện quan hệ với châu Âu nhưng thực tế chính bản thân các quốc gia này không muốn tiếp nhận thiện chí đó.
Ngay cả khi các làn sóng chính trị mới có xu hướng thân Nga nổi lên cũng nhanh chóng bị các phe nhóm truyền thống dìm xuống.
Châu Âu vẫn chống Nga, vẫn sợ hãi Moscow một cách vô hình, vẫn những bài viết lo ngại rằng người Nga sẽ phát động chiến tranh liên tục đăng tải trên các phương tiện truyền thông.
Nhưng rồi khi người ta đếm thấy có hàng trăm, hàng nghìn bài viết cảnh báo rằng Nga sẽ phát động chiến tranh mà đến vài năm trôi qua, vẫn chẳng có điều gì xảy ra.
Tổng thống Putin vẫn miệt mài hàn gắn quan hệ với phương Tây nhưng ngược lại, họ vẫn cứ sống trong cơn ác mộng chiến tranh mà bản thân tự tưởng tượng ra mỗi đêm.