Vụ ăn chặn tiền liệt sĩ: Hé lộ video cán bộ gõ cửa từng nhà xin lỗi

Vụ ăn chặn tiền liệt sĩ: Hé lộ video cán bộ gõ cửa từng nhà xin lỗi

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:19
0
Bị “lộ tẩy”, vị cán bộ xã đi gõ cửa từng nhà để xin lỗi và khắc phục hậu quả bằng việc trả tiền và xin chữ ký, ghi sẵn ngày nhận cách đây cả chục năm nhằm "chạy tội".

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin về vụ việc, chỉ trong một thôn gần chục thân nhân liệt sĩ bị cán bộ xã ăn chặn tiền chế độ điều dưỡng cả chục năm mà không hề hay biết.

Dân sinh - Vụ ăn chặn tiền liệt sĩ: Hé lộ video cán bộ gõ cửa từng nhà xin lỗi

Ông Nguyễn Thế Khu, cán bộ xã đến nhà anh Đức, chị Lộc xin lỗi và xin chữ ký (ảnh cắt từ clip do anh Đức ghi lại).  

Bức xúc trước việc bị cán bộ xã nhiều năm liền bưng bít thông tin về chế độ của Nhà nước ưu đãi người có công với cách mạng, 6 thân nhân liệt sĩ tại thôn Thái Bảo (xã Nam Sơn, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã làm đơn phản ánh lên các cấp.

Điều đáng nói, ông Nguyễn Thế Khu là cán bộ phụ trách công tác đền ơn đáp nghĩa xã Nam Sơn lại giấu nhẹm thông tin, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm ăn chặn chế độ điều dưỡng dành cho thân nhân liệt sĩ.

Tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, xã Nam Sơn có khoảng 150 thân nhân liệt sĩ được hưởng chế độ điều dưỡng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Như vậy, số tiền nhà nước chi trả cho thân điều dưỡng tại nhà mỗi đợt không hề nhỏ. Theo Pháp lệnh sửa đổi năm 2012, thân nhân liệt sĩ là bố, mẹ, chồng hoặc vợ điều dưỡng tại nhà nhận 1.110.000 đồng/người/lần.

Theo thân nhân liệt sĩ tại thôn Thái Bảo phản ánh, năm ngoái rất ít trường hợp được nhận chế độ và chỉ trường hợp nào có người nhà làm ở xã mới biết và được nhận. Các trường hợp còn lại đến đầu thàng 7 năm nay mới biết, hơn chục năm qua chưa biết có chế độ đó.

Nhiều gia đình liệt sĩ bức xúc đã lên thành phố Bắc Ninh làm cho ra nhẽ, ngay lập tức ông Nguyễn Thế Khu đã đi gõ cửa từng nhà xin khắc phục hậu quả bằng việc chi trả thân nhân liệt sĩ và xin họ ký vào sổ đã nhận tiền.

Trước việc làm mờ ám của ông Khu, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đức (cháu nội cụ Nguyễn Văn Chắc) và chị Nguyễn Thị Lộc đã quay lại clip hình ảnh ông Khu đến nhà mình xin lỗi và nhờ ký vào sổ đã nhận tiền.

Xem video ông Nguyễn Thế Khu đến nhà thân nhân liệt sĩ nhận lỗi: 

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Đức cho biết: “Biết vợ chồng tôi và một số thân nhân liệt sĩ ký vào đơn tố cáo ông Khu lên các cấp về việc ăn chặn chế độ điều dưỡng của thân nhân liệt sĩ, ông Khu đã đến nhà tôi xin trả lại tiền và nhờ ký vào sổ đã nhận tiền từ năm 2014.

Vào khoảng 9h, ngày 7/8/2016, ông Khu đến nhà tôi xin lỗi về những việc đã xảy ra. Tôi hỏi ông Khu tại sao đã 3 lần ông nội tôi được hưởng chế độ điều dưỡng mà không hề hay biết cũng không được nhận tiền điều dưỡng tại nhà.

Không chỉ nhà tôi mà nhiều nhà khác trong xã Nam Sơn, ông Khu cũng đến tận nhà xin khắc phục hậu quả. Đa phần các thân nhân liệt sĩ mới được nhận chế độ cách đây ít hôm mà lẽ ra họ được nhận cách đây cả chục năm về trước. Và họ cũng chỉ được ông Khu khắc phục số tiền tương đương 1 hoặc 2/3 lần”.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lộc (vợ anh Đức) cho biết thêm: “Để hợp thức hóa sổ sách, trước đó ông Vinh đã ký khống vào sổ để rút tiền ở trên rót về. Tuy nhiên, các chữ ký đó đều không phải của thân nhân liệt sĩ.

Như trường hợp nhà tôi, ông Khu nói bà Vinh là mẹ kế của chồng tôi đã nhận tiền đợt 2 theo chế độ vào năm 2012. Nhưng bà Vinh khẳng định đó không phải chữ ký của bà và chưa hề nhận tiền. Lúc đó, ông Khu lại nói ông Lê (người đã chết) ký hộ bà Vinh.

Còn lần thứ 3 vào năm 2014 thì ông Khu nói tôi đã ký nhận tiền. Tôi khẳng định tôi chưa nhận một đồng nào và chữ ký đó không phải của tôi và cần thiết nhờ cơ quan công an giám định. Lúc đó, ông Khu mới nhận sai và xin lỗi vợ chồng tôi”.

Chị Lộc kể lại: “Trước những chứng cứ rõ ràng của vợ chồng tôi, ông Khu đã nhận lỗi “Việc này sai, chú sang xin lỗi vợ chồng cháu. Mong vợ chồng cháu thông cảm và ký nhận cho chú”.

Ông Khu lại nói “cháu thông cảm thì ký giúp chú, không thì ghi rõ ngày tháng hôm nay nhận tiền cũng được”. Nhưng vợ chồng tôi không ký nhận”.

Dân sinh - Vụ ăn chặn tiền liệt sĩ: Hé lộ video cán bộ gõ cửa từng nhà xin lỗi (Hình 2).

Cụ Nguyễn Văn Chắc (94 tuổi, bố liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc) đã hơn chục năm chưa được nhận tiền điều dưỡng. 

Còn bà Nguyễn Thị Hợp (vợ liệt sĩ Nguyễn Đăng Thơ) bức xúc cho biết: “Sao họ có thể làm như vậy. 3 đợt mà tôi mới nhận tiền 1 lần vào năm ngoái và phải to tiếng ông Khu mới trả. Không ngờ người ta lại ăn cả xương máu của liệt sĩ”. 

Làm việc với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thế Khu cung cấp những thông tin rất mơ hồ và không rõ ràng cũng như không có sổ sách.

Ông Khu chỉ nhớ mang máng: “Tôi nhớ đã thông báo chế độ điều dưỡng dành cho thân nhân liệt sĩ năm 2006 trên loa phát thanh của xã.

Còn sổ sách thì tôi để quên ở nhà và một số trường hợp tôi ghi ra sổ tay đã thất lạc. Như trường hợp chị Lộc, tôi nhớ là tôi đã trả rồi, nhưng sổ đang bị mất. Còn về chữ ký của thân nhân liệt sĩ để quyết toán thì tôi phải ký thay cho hợp lý hóa”.  

>> Chuyện tày trời cán bộ xã ‘ăn chặn’ tiền của thân nhân liệt sỹ

Vũ Phương

Chuyện tày trời cán bộ xã ‘ăn chặn’ tiền của thân nhân liệt sỹ

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:19
Là đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng từ chục năm trước, nhưng nhiều thân nhân liệt sỹ không được thông báo và nhận tiền trợ cấp. Tuy nhiên, trên giấy tờ tên của họ đã có người ký hộ và nhận tiền.

Thân nhân liệt sĩ nói gì khi bị cán bộ xã chiếm đoạt tiền thờ cúng?

Thứ 7, 06/08/2016 | 05:55
Thân nhân gia đình liệt sĩ bức xúc, thất vọng sau khi biết tin cán bộ xã giả chữ ký, chiếm đoạt tiền chế độ của họ 3 năm vừa qua.

'Nhà ngoại cảm' Năm Nghĩa đẩy liệt sĩ vào cảnh trớ trêu

Thứ 3, 24/12/2013 | 15:45
Điều tra đặc biệt vạch trần sự thật về khả năng ngoại cảm của Vũ Thị Minh Nghĩa hay còn nổi danh với tên gọi 'nhà ngoại cảm' Năm Nghĩa.

Chuyện tày trời cán bộ xã ‘ăn chặn’ tiền của thân nhân liệt sỹ

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:19
Là đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng từ chục năm trước, nhưng nhiều thân nhân liệt sỹ không được thông báo và nhận tiền trợ cấp. Tuy nhiên, trên giấy tờ tên của họ đã có người ký hộ và nhận tiền.

Thân nhân liệt sĩ nói gì khi bị cán bộ xã chiếm đoạt tiền thờ cúng?

Thứ 7, 06/08/2016 | 05:55
Thân nhân gia đình liệt sĩ bức xúc, thất vọng sau khi biết tin cán bộ xã giả chữ ký, chiếm đoạt tiền chế độ của họ 3 năm vừa qua.

'Nhà ngoại cảm' Năm Nghĩa đẩy liệt sĩ vào cảnh trớ trêu

Thứ 3, 24/12/2013 | 15:45
Điều tra đặc biệt vạch trần sự thật về khả năng ngoại cảm của Vũ Thị Minh Nghĩa hay còn nổi danh với tên gọi 'nhà ngoại cảm' Năm Nghĩa.
Cùng tác giả

Xử phạt 30 triệu đồng công ty ‘tuồn’ nguyên liệu làm thuốc ra ngoài

Thứ 7, 26/08/2017 | 10:19
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt công ty CP dược phẩm Hóa dược – Dược phẩm 1 về hành vi bán nguyên liệu làm Vitamin C cho đơn vị không có chức năng sản xuất thuốc thành phẩm.

Shophouse: Bộ Xây dựng khẳng định quảng cáo sai sẽ bị xử lý

Thứ 2, 21/08/2017 | 06:30
Bộ Xây dựng cho biết, khái niệm shophouse chưa được đề cập và chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận, lừa dối khách hàng sẽ bị xử lý.

Chính phủ thống nhất không nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét

Thứ 5, 17/08/2017 | 14:49
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa các bên có liên quan và thống nhất sử dụng chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Thứ 5, 03/08/2017 | 06:30
Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, có tình trạng khiếu nại của người dân chậm được giải quyết hoặc không giải quyết là sự quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ hành chính.

Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2017: Tình huống pháp lý thiếu dữ liệu

Thứ 3, 01/08/2017 | 10:04
Hai tình huống pháp lý trong câu 115 mã đề 305 và câu 119 mã đề 301 khá mơ hồ dẫn đến một câu nhiều đáp án đúng, câu thiếu dữ liệu. Điều này khiến không ít thí sinh bị thiệt thòi.
Cùng chuyên mục

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.