Tối 10/5, U20 Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ trước U20 Argentina, cho dù được thi đấu trên sân nhà. Kết thúc 90 phút, Quang Hải và các đồng đội để thua đậm 1-4. Bàn danh dự mà đội có được do công của Đức Chinh, ghi ở những phút cuối cùng.
Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng U20 Argentina có sức mạnh ngang hàng với U20 Pháp, và tỏ ra nuối tiếc với việc các học trò chưa chơi tốt như kỳ vọng. Ông nói:
“Nếu chơi tốt hơn, chúng ta sẽ thua cách khác. Rõ ràng, sau 3 trận đấu ở Đức, U20 Argentina là đối thủ xứng tầm hơn, chứng tỏ U20 World Cup không dễ dàng. Sau trận đấu này, các cầu thủ phải nỗ lực tập luyện khi biết thực sự các đội bóng ở U20 World Cup mạnh như thế nào.
Tôi cho rằng U20 Argentina có đẳng cấp ngang với Pháp”.
Nhà cầm quân người Khánh Hòa nhận định, U20 Việt Nam đã thua cả về tâm lý, kỹ năng lẫn lối chơi. Ông nói thẳng, bàn thua đầu tiên là lỗi của Thanh Thịnh, ba bàn thua còn lại khó trách bởi đối thủ quá mạnh.
Về phần mình, HLV Claudio Ubeda của U20 Argentina tỏ ra tương đối ấn tượng với đội chủ nhà. Ông khen U20 Việt Nam chơi thể lực, và Lương Hoàng Nam là cầu thủ để lại nhiều dấu ấn tích cực:
“U20 Argentina hôm nay chưa trình diễn màn thi đấu tốt nhất. Bên phía U20 Việt Nam, tôi ấn tượng với cầu thủ số 12 nhưng không biết tên (Lương Hoàng Nam, tiền vệ).
Hàng phòng ngự của U20 Việt Nam thi đấu khá tốt nhưng cần cố gắng hơn nữa để cải thiện lối chơi của mình. Các cầu thủ U20 Việt Nam khá nhanh, khỏe và có kỹ thuật cá nhân tốt.
So sánh với các đối thủ dự VCK U20 thế giới 2017 thì U20 VN vẫn còn tồn tại sự khác biệt lớn. Điều quan trọng là các bạn phải luôn khát khao chiến thắng, khát khao phát triển nền bóng đá của mình”.
Tân đội trưởng U20 Việt Nam - Quang Hải thừa nhận, toàn đội đã bị “khớp” trước đối thủ tên tuổi, dẫn tới thiếu tự tin: “Trước đối thủ quá đẳng cấp, U20 Việt Nam chơi thiếu tự tin, dẫn đến việc ở một số tình huống không thể thực hiện đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đã đề ra. Cũng cần nói thêm, U20 Argentina là đối thủ quá mạnh. Họ gây sức ép tốt, thi đấu đồng đều”.
Tiền vệ Ignacio Mendez – một trong những cầu thủ ghi bàn cho U20 Argentina, trái lại, dành những lời có cánh cho đối thủ. Anh nói: “U20 Việt Nam là đội bóng tốt nhưng qua trận đấu này cho thấy họ cần phải cải thiện thêm nhiều điều. Đội bóng của các bạn là tập thể thi đấu khá gắn kết”.
Kết thúc trận đấu này, U20 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc, dự U20 World Cup tối 11/5. Sau đó 3 ngày, đội sẽ có trận giao hữu với U20 Vanuatu. Đây là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trước khi đội chơi trận mở màn U20 thế giới với U20 New Zealand ngày 22/5.
Xem lại U20 Việt Nam 1-4 U20 Argentina:
Trần Anh
(Tổng hợp)