Thời điểm này, U23 Việt Nam đang bước vào quá trình tập luyện nước rút để chuẩn bị cho vòng Chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng tới. Tuy nhiên, giữa lúc cuộc chiến đang gần kề, HLV Miura vẫn không thôi bị báo giới cũng như người hâm mộ chỉ trích.
Áp lực dành cho chiến lược gia người Nhật Bản là vô cùng lớn. Ông cần chứng minh năng lực nghề nghiệp của mình, đồng thời còn phải khẳng định những gì ông đang làm, lối chơi ông đang xây dựng là hợp lý.
Nhiều người cho rằng, Miura chẳng hiểu gì về bóng đá Việt Nam, thậm chí, người đàn ông này đến dải đất hình chữ S chỉ để… thực tập. Tuy nhiên, không mảy may để ý những lời nói chế giễu đó, nhà cầm quân 52 tuổi vẫn cho thấy sự điềm tĩnh, bình thản phi thường.
Phát biểu trước báo giới, nhiều lần, HLV Miura khẳng định chắc nịch rằng ông và các học trò đến Qatar không phải để cọ xát, để vui chơi. Mục tiêu mà ông đặt ra cho toàn đội đó là lọt tới vòng Tứ kết.
Theo dõi U23 Việt Nam thi đấu, nhiều người có lẽ sẽ cười trừ với lời phát biểu theo kiểu ‘mạnh mồm’ nêu trên. Họ thực ra chỉ dám tin vào đội nhà 1, vậy thì vì cớ gì mà Miura lại tin tới 10?
Có 3 lí do có thể lí giải cho sự tự tin của chiến lược gia người Nhật.
Thứ nhất, U23 Việt Nam đang tiến bộ từng ngày.
Kể từ lần tập trung tuyển hồi đầu tháng 12 cho đến nay, có lẽ những miếng đánh, kĩ chiến thuật, khả năng phối hợp giữa các cầu thủ đã được trui rèn đáng kể. 4 trận giao hữu gần nhất, các chàng trai áo đỏ càng lúc càng thể hiện được mình.
Thua ‘trắng bụng’ 0-4 trước JFL Selection hôm 12/12, nhưng sau đó, chúng ta chơi ngang ngửa với họ ở lần gặp gỡ tiếp theo. 2 trận gần nhất đấu với Cerezo Osaka và B.Bình Dương, Công Phượng và các đồng đội đều thu về những kết quả hòa 1-1 với một thế trận không hề tồi.
Thành t